Bắt kẻ trộm két sắt chỉ sau 1 giờ

- Lợi dụng chủ nhà đi vắng, giữa ban ngày bọn trộm đã cạy cửa vào nhà lấy cắp hẳn một két bạc. Chỉ 1 giờ sau, công an đã bắt được thủ phạm...

Sáng 11/9, Công an xã Vĩnh Ngọc (TP. Nha Trang, Khánh Hòa) tiếp ông Nguyễn Văn Sơn, sinh 1958, trú tổ 1, thôn Xuân Lạc 1, xã Vĩnh Ngọc.

Ông Sơn trình báo: Chiều 10/9, gia đình ông đi đám tang người bà con mãi đến 17h mới về. Khi vào sân thấy cửa bếp bị cạy. Vào nhà, phát hiện chiếc điện thoại di động (ĐTDĐ) hiệu Samsung đang xạc pin tại phòng khách bị mất. Nghiêm trọng hơn, khi vào phòng ngủ thì cái két bạc của gia đình trong đó có 20 triệu đồng, 2 giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở; sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe và một số giấy tờ quan trọng khác đã không cánh mà bay.

Tin báo của ông Sơn được CAX Vĩnh Ngọc báo về Công an TP.Nha Trang. Lãnh đạo Công an TP.Nha Trang giao cho Đội 14 cử điều tra viên và cán bộ kỹ thuật hình sự cùng Công an xã Vĩnh Ngọc tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời tổ chức lực lượng triển khai truy tìm thủ phạm.

Qua khám nghiệm hiện trường, các trinh sát phát hiện sau khi trọm két, đối tượng đã băng qua ruộng lúa sau nhà, đi về hướng bờ sông Cái. Trinh sát lần theo đến một bãi cỏ voi cách nhà ông Sơn khoảng 100 m, thấy có dấu hiệu chúng dừng lại phá két. Cỏ voi bị ngã rạp, mặt đất bị trầy lún…

Tuy nhiên, các dấu vết liên quan đến tài sản như giấy tờ, vỏ két sắt… thì chúng không để lại gì. Trinh sát tiếp tục lần theo dấu vết nhưng đến bờ sông Cái thì mất hút. Các trinh sát khẳng định, chúng không thể lấy luôn vỏ két sắt, có nhiều khả năng chúng đã ném xuống sông.

Các nguồn tin bắt đầu được thu thập. Theo quần chúng nhân dân, chiều 10/9, thấy khu vực nhà ông Sơn xuất hiện Võ Đình Hoàn, sinh 1987, trú tổ 3, thôn Xuân Lạc 1. Tuy nhiên, khi xét nhân thân của Hoàn, cơ quan công an thấy hơi băn khoăn vì Hoàn chưa có tiền án, tiền sự.

Tiếp tục mở rộng diện nghi vấn, Công an xã Vĩnh Ngọc nhận được nguồn tin: Thời gian gần đây, Hoàn thường giao du, chơi bời với Võ Xuân Sang (sinh 1989, trú cùng tổ và thôn với Hoàn), một đối tượng mà các trinh sát Đội 14 chưa quên. Y có tiền án về tội trộm cắp tài sản, bị TAND TP.Nha Trang xử phạt 9 tháng tù, mới thi hành án xong hồi tháng 4/2008.

Thủ đoạn trước đây của Sang y hệt như kẻ cạy cửa vào nhà trộm cắp tài sản ông Sơn. Xác minh Hoàn và Sang, công an xã Vĩnh Ngọc cho biết: Hoàn đang có mặt ở nhà còn Sang thì không thấy. Võ Đình Hoàn được triệu tập đến trụ sở Công an xã Vĩnh Ngọc.

Lúc đầu Hòan quanh co, nhưng sau 30 phút Hoàn đã cúi đầu nhận tội. Hắn khai: Biết được nhà ông Sơn hôm đó có đám tang, nên từ sáng, Sang và Hoàn đã bàn nhau chuẩn bị dụng cụ để cạy cửa vào nhà trộm tài sản. 14h khi đi ngang qua nhà, thấy cửa đóng, biết cả nhà đã đi, Hoàn và Sang đột nhập vào, ra phía sau cạy cửa nhà bếp để tránh sự phát hiện của người qua lại.

Sau khi lấy được két sắt Hoàn và Sang băng qua ruộng lúa sau nhà ông Sơn, đến một đám cỏ voi giữa đồng, ngồi cạy két, sau đó mang két ra ném xuống sông Cái, còn giấy tờ chúng chôn ở một thửa ruộng gần đó. Trinh sát Đội 14 và Công an xã Vĩnh Ngọc đưa Hoàn đi thu hồi tang vật. Tuy nhiên, số tiền 20 triệu đồng thì Hoàn bảo Sang đang giữ.

Chiều 11/9, Công an TP.Nha Trang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Võ Đình Hoàn và Võ Xuân Sang, bắt khẩn cấp Hoàn, ra lệnh truy nã Sang.