Bị đòi nợ, nam thanh niên cướp xe ôm táo tợn

(NLĐO) – Không có khả năng trả nợ, nam thanh niên nghĩ quẫn lên kế hoạch cướp xe ôm táo tợn nhưng bị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 15-9, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM cho biết vừa hoàn tất hồ sơ chuyển sang VKSND phê chuẩn lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Tuân (SN 1995, quê Phú Yên) về hành vi cướp tài sản.

Theo hồ sơ điều tra, Tuân có vay mượn 18 triệu đồng mua điện thoại “xịn” lấy lòng bạn gái. Sau đó, Tuân vào TP HCM tìm kiếm việc làm nhưng tiền lương quá thấp không đủ để trả nợ.


Nghi can Phạm Tuân tai công an

Nghi can Phạm Tuân tai công an

Bị đòi nợ, Tuân ra chợ mua ớt bột thủ sẵn rồi lên kế hoạch cướp xe ôm.

Đêm 8-9, Tuân ra Bến xe Miền Đông thuê ông Văn Phi Vân (SN 1961, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) chở về khu Bình Quới (phường 28, quận Bình Thạnh). Khi đến bãi đất trống trên đường Bình Quới, Tuân nói ông Vân dừng xe lại để gọi điện cho người thân rồi nhân cơ hội này nhặt cục đá tấn công tài xế xe ôm, cướp xe máy. Một số người đi đường phát hiện sự việc liền phối hợp với nạn nhân khống chế kẻ cướp, giao công an xử lý.

Tại trụ sở công an, Tuân khai do không có khả năng trả nợ nên mới liều lĩnh tìm xe ôm để cướp. Do chỉ có ý định cướp xe nên Tuân chỉ dùng đá đập nhẹ ông Vân để hù dọa nhưng không ngờ bị phát hiện.