Bị “hiệp sĩ” bắt vì…ngoái cổ
(NLĐO) – Chạy xe chở màn hình máy vi tính nhưng cứ liên tục ngoái cổ lại phía sau. Hành vi trên của người thanh niên đã không qua khỏi mắt các “hiệp sĩ”.
Lúc 11 giờ ngày 12-4, nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Tấn Giàu và Đào Minh Hải thuộc Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một- Bình Dương đi tuần trên đường Lê Hồng Phong (P. Phú Hòa, TX. Thủ Dầu Một) tình cờ phát hiện 1 thanh niên điều khiển xe máy biển số 61X2 – 4166, phía sau có chở theo một màn hình máy vi tính. Trong khi lưu thông với tốc độ khá cao, nhưng người thanh niên cứ ngoái lại phía sau nhiều lần.

Lợi cùng chiếc màn hình máy vi tính vừa trộm xong đã bị “hiệp sĩ” bắt vào trưa 12-4.
Chính hành vi đáng ngờ này làm các “hiệp sĩ” đuổi theo, ép xe và truy hỏi. Tên này khai vừa trộm chiếc màn hình của anh Nguyễn Minh Lộc (ngụ khu 8, phường Phú Hòa) và đang trên đường đi tiêu thụ để mua ma túy sử dụng.
Tại công an, kẻ trộm khai tên Đoàn Minh Lợi (SN 1979, ngụ khu 3, phường Phú Hòa). Qua xác minh, công an phường phát hiện Lợi vừa đi cai nghiện về.