Bi kịch của sự xốc nổi

Chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ, L.T.T đã làm tan nát cả một gia đình đầm ấm, hạnh phúc mà bị cáo đã dày công vun đắp

Bị cáo L.T.T trước đây là trưởng phòng công nghệ thông tin của một công ty trong nước, có vợ là L. làm ở công ty nước ngoài. Họ sống đầm ấm, hạnh phúc cùng một cậu con trai kháu khỉnh. Thế nhưng, giờ đây T. phải đứng trước vành móng ngựa khóc cho sự xốc nổi của mình vì đã giết chết người vợ của mình .

Sự vô tâm và kẻ thứ ba

T. và L. yêu nhau khi còn trong trường đại học. Ra trường được 3 năm thì tình yêu của họ được vun đắp bằng một đám cưới trong niềm hân hoan, hạnh phúc. Bạn bè ai cũng thầm cầu chúc cho cặp uyên ương được mọi người trong lớp ngưỡng mộ. Sau 5 năm chung sống, tình yêu của họ càng thêm khăng khít khi có một cậu con trai kháu khỉnh. Hằng ngày sau giờ làm việc tất bật, L. đều lo chu toàn công việc gia đình để chồng yên tâm công tác. Cuộc sống của họ cứ trôi đi trong sự đầm ấm và đầy ắp tiếng cười. Thế nhưng, kể từ tháng 7-2005, trong gia đình nhỏ bé ấy bắt đầu ít tiếng cười đùa, thỉnh thoảng L. thường giận dỗi rằng: “Hình như anh không còn quan tâm đến em nữa. Anh chỉ biết đến con”. Mỗi lần nghe vợ trách móc, T. chỉ cười xòa rồi bỏ qua, bởi với T. tình yêu của anh dành cho L. không bao giờ thay đổi. Đồng thời, T. là một người hiền lành, tốt tính, kín đáo và sống rất chuẩn mực nên không có lý do gì vợ anh phải buồn phiền.

Bẵng đi một thời gian, T. bắt đầu chú ý đến những tin nhắn vô máy điện thoại của vợ vào những đêm khuya khoắt. Nội dung những tin nhắn là sự than phiền về cuộc sống gia đình của vợ T. và đáp lại là sự cảm thông, chia sẻ của một người đàn ông khác. Cuộc khủng hoảng của gia đình lên tới đỉnh điểm khi L. đâm đơn ly dị vì biết chồng đã theo dõi từng cử chỉ, hành động của mình.

Gia đình tan vỡ

Trước vành móng ngựa, T. vừa khóc vừa trình bày: “Chính bị cáo cũng không hiểu tại sao giữa hai vợ chồng lại phát sinh mâu thuẫn”. T. cho rằng mình còn rất yêu vợ và không muốn gia đình đổ vỡ. Vậy mà câu chuyện đau lòng vẫn xảy ra vào cái ngày 16-1 định mệnh. T. đã dùng dây diện gí vào người L. khi L. đang tắm để cướp đi mạng sống của người mình hết mực yêu thương. T. Khai rằng, khi thấy vợ nằm bất động anh mới tỉnh cơn mê, anh tìm cách cứu L. nhưng không kịp.

Suốt phiên xử án, T. luôn bày tỏ sự ân hận, bởi chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ, hành động xốc nổi của bị cáo đã làm tan nát cả gia đình. Vợ chết, T. phải đối diện với sự trừng phạt của pháp luật. Cha T. vì đau đớn cho bi kịch gia đình con mà lâm bệnh rồi chết. Đứa con bé bỏng giờ đây phải gởi vô chùa nhờ nuôi dạy.

Những giọt nước mắt muộn màng

Lý giải cho việc gửi con nương nhờ cửa Phật, T. cho rằng, anh sợ để con sống bên ngoài xã hội sẽ chịu áp lực và ảnh hưởng xấu cho tâm lý vì những tội lỗi mà anh đã gây ra. Mỗi lần vị hội thẩm nhắc đến con trẻ là T. bật khóc. Trong lời nói cuối cùng trước khi HĐXX vào nghị án, T. nói như cầu khẩn: “Xin con hãy vì lòng phụ tử mà tha lỗi cho cha. Xin em ở nơi chín suối tha thứ cho anh. Xin lỗi các bậc sinh thành, anh chị em, bạn bè đồng nghiệp”. Những lời nói xuất phát tự đáy lòng của T. đã làm nhiều người có mặt không cầm được nước mắt xót thương cho một gia đình bất hạnh.

Sau khi xét tính chất mức độ của hành vi phạm tội, xét đơn xin giảm án của mẹ vợ T., HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án chung thân về tội “Giết người”. Kết thúc phiên tòa, một người bạn của T. và L. thời còn đi học xúc động nói: “Có lẽ cách sống quá chuẩn mực, ít chia sẻ là nguyên nhân sâu xa dẫn đến bi kịch gia đình”.