Bị “thôi miên”, đi mượn tiền đưa cho kẻ lạ mặt?

(NLĐO) - Ngày 9-7, Công an xã Phong Hiền, huyện Phong Điền (Thừa Thiên – Huế) cho biết đang điều tra vụ một tiểu thương tại chợ An Lỗ (xã Phong Hiền) trình báo bị kẻ gian “thôi miên” lấy 34 triệu đồng.

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Bèo (60 tuổi, trú TP Huế). Vào khoảng 7 giờ, ngày 9-7, trong lúc bà Bèo dọn hàng áo quần ra bán tại chợ An Lỗ thì có người đến dùng phép “thôi miên” bảo bà đưa nhẫn và dây chuyền vàng đang đeo. Bà Bèo không chịu nhưng sau đó lại sang nhà chị Nguyễn Thị Tý, một chủ quầy gạo đối diện mượn 30 triệu đồng. Bà Bèo tiếp tục lấy 4 triệu đồng trong túi xách mình và đưa cho người lạ mặt.
 
Khoảng một giờ sau, khi có người tới mua hàng bà Bèo mới tỉnh lại và kể lại chuyện mình bị lừa 34 triệu đồng. Tuy nhiên, nạn nhân không nhớ được hình dáng cũng như giới tính của đối tượng lừa đảo nhưng vẫn thừa nhận mình đã mượn 30 triệu đồng của chị Tý.  Chị Tý khẳng định khi qua mượn tiền, bà Bèo chỉ nói rằng có việc gấp và sẽ trả ngay.

Bà Nguyễn Thị Xuân Lộc (em gái bà Bèo) cho biết trong thời điểm xảy ra vụ lừa đảo, bà cũng có mặt tại quầy bà Bèo nhưng không hề biết có vụ việc xảy ra. Tất cả những người ở chợ đều khẳng định không thấy đối tượng lừa đảo.