Bị truy nã vẫn vào quân ngũ
Đó là Võ Minh Hớn, người vừa bị Công an TP Cần Thơ phối hợp với Công an tỉnh Kiên Giang bắt giữ sau 27 năm bị truy nã
Theo bản án sơ thẩm của VKSND tỉnh Hậu Giang (cũ), do không có nghề nghiệp ổn định, lại lười lao động nên đầu tháng 6-1979, Võ Minh Hớn (SN 1961) và Nguyễn Hoàng Tâm (cùng ngụ tại TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang cũ, nay là TP Cần Thơ) rủ nhau đi cướp để có tiền tiêu xài. Tâm chuẩn bị gậy, lưỡi lê và dao để sẵn tại nhà mình. Tối 24-6-1979, chúng gặp nhau và hẹn ngày đi cướp.

Quán cà phê Ngọc – nơi 29 năm trước Võ Minh Hớn và Nguyễn Hoàng Tâm gây án
Vào tù sau khi gây án
Khoảng 15 giờ ngày 25-6-1979, Tâm lấy xe đạp mini chở Hớn đi. Hung khí được bỏ vào túi vải xách theo. Khi đến khu vực Bến Ninh Kiều - TP Cần Thơ, cả 2 dừng lại trước quán cà phê Ngọc (số 22 Hai Bà Trưng). Tại đây, Tâm ra dấu chỉ cho Hớn biết mặt bà chủ quán rồi cả 2 vào kêu nước uống. Thấy quán vắng người, Tâm giả vờ cằn nhằn với chủ quán rằng: “Khói quá, không ngồi được”. Nghe thế, bà Đào Thị Phương (chủ quán) đi thẳng đến chỗ pha chế cà phê với ý định thổi tắt lửa cho bớt khói. Cùng lúc đó, Hớn ra ngoài canh gác, còn Tâm đi lại phía sau bà Phương. Khi bà Phương vừa cúi xuống để thổi lửa thì Tâm dùng gậy đập mạnh vào đầu khiến bà té nhào xuống đất.
Trong lúc Tâm tiếp tục tấn công bà Phương thì ông Dương Kim Tường (người nhà của bà Phương) từ trên lầu đi xuống, phát hiện và tri hô. Thấy bị lộ, Tâm và Hớn bỏ chạy nhưng đã bị quần chúng vây bắt được. Bà Phương bị đánh vào đầu phải đi điều trị tại bệnh viện 4 ngày.
Tại bản án sơ thẩm hình sự số 107, ngày 24-9-1980, TAND tỉnh Hậu Giang (cũ) đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Tâm 10 năm tù giam, Võ Minh Hớn 6 năm tù giam (vai trò đồng phạm).

Võ Minh Hớn
Đào tẩu
Khoảng 2 năm sau, trong khi đang chấp hành án tại trại giam Long Tuyền (quận Bình Thủy - TP Cần Thơ), Võ Minh Hớn đã bỏ trốn nhân một lần được trại đưa đi nhổ răng. Công an tỉnh Hậu Giang đã phát lệnh truy nã Võ Minh Hớn trên phạm vi toàn quốc. Thực ra Hớn không trốn đi đâu xa mà trở về nhà ở ấp 3, xã Long Trị, huyện Long Mỹ (quê quán cha mẹ ruột của Hớn) sinh sống với nghề làm ruộng.
Chừng 2 năm sau đó, Hớn nhập ngũ vào đơn vị biệt lập của Quân khu 9 (nay là Trung đoàn 27 của Quân khu 9). Hết hạn nghĩa vụ, Hớn trở về quê nhà và dùng ghe đi bán tôm khô ở Rạch Giá (Kiên Giang). Ba năm sau, Hớn tổ chức đám cưới và đưa vợ từ huyện Rạch Giá về huyện Long Mỹ sinh sống bằng nghề nông như một công dân bình thường. Đến ngày 4-6-2009 thì y bị bắt.
|
Chính quyền địa phương không biết?
|