Bó tay!

Sau khi bị TAND quận 5-TPHCM xử 15 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, Trần Kim Ánh (SN 1954) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đồng thời VKSND quận 5 cũng kháng nghị bản án.

Ngày 5-12, TAND TPHCM xử phúc thẩm đã tuyên sửa bản án sơ thẩm, xử phạt Ánh 9 năm tù. Tuy nhiên, điều khiến người dự khán bất ngờ chính là quá khứ “lẫy lừng”, ít nữ phạm nhân nào bì kịp của bà ta.

20 năm trước, với sắc đẹp mặn mòi của một phụ nữ vừa qua tuổi 30, Ánh đã được mệnh danh là “nữ hoàng gây mê”, từng làm nhiều quý ông “hám của lạ” vừa mất của vừa suýt mất mạng bởi những ly nước ngọt pha thuốc mê. Bị bắt và bị kết án 8 năm tù, nhưng thi hành án được gần 3 năm, Ánh trốn trại để rồi 4 năm sau (1995) bị bắt vì “chôm” xe nhà mang bán. Lần này, tòa xử Ánh 5 năm tù cộng thêm 1 năm trốn trại và 5 năm 4 tháng 24 ngày tù của án cũ chưa thi hành xong. Tổng cộng là 11 năm 4 tháng 24 ngày tù.

Ngày 22-2-2006, Ánh hết hạn tù. Nhưng về nhà chưa được bao lâu, Ánh lại ra Công viên Phú Lâm (TPHCM) mua bán heroin đến ngày 3-5-2008 thì bị bắt. Hỏi: “Ở tù một thời gian dài như thế vẫn chưa đủ hay sao mà lại tiếp tục phạm tội? Có nghĩ đến con cháu không”. Ánh tỉnh rụi: “Dạ, vì thương con, không muốn làm phiền con phải lo lắng nên tôi mới đi bán... heroin để có tiền tiêu xài, sinh sống”.