Các dự án mở đường bắt đầu khởi động!

Trở lại các quận vùng ven sau 1 tháng phản ánh về tình trạng hàng ngàn hộ dân ở các quận ven TP chờ Nhà nước làm đường sau khi hiến đất (Báo Người Lao Động số ra ngày 4-3), đâu đâu chúng tôi cũng nhận thấy không khí khẩn trương, chuẩn bị cho ngày hội mở đường đã được người dân đón chờ từ lâu.

Ưu tiên đường “xương sống”

Sáng 28-3, UBND quận 12 đã có cuộc họp với các ngành liên quan để triển khai xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn quận từ 2005 - 2006. Sau cuộc họp, ông Nguyễn Văn Của, Phó Chủ tịch UBND quận 12, cho biết quận đang vào giai đoạn nước rút thủ tục và vốn, ưu tiên xây dựng các tuyến đường “xương sống”, vốn là nỗi bức xúc bấy lâu của hàng ngàn hộ dân. Cụ thể, ngày 30-4, khởi công xây dựng đường Đông Bắc khu Công viên Phần mềm Quang Trung; giữa tháng 5-2005, khởi công xây dựng đường Lê Thị Riêng (phường Thới An); tháng 5-2005, hoàn tất việc giải tỏa, thu hồi mặt bằng để tháng 6 khởi công đường trước Trung tâm Y tế quận 12 (dài hơn 3 cây số, lộ giới 20 m), đi qua các phường Tân Chánh Hiệp, Tân Thới Hiệp và Hiệp Thành...

Tại quận Bình Tân, ngoài đường Đất Mới vừa được khởi công ngày 21-3, quận đã chính thức thành lập Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng cho dự án nâng cấp, mở rộng đường Mã Lò – vốn có tiếng “nắng bụi, mưa lầy, ngập nước”. Ông Huỳnh Minh Phụng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quận, cho biết đến nay đã có gần 200/209 hộ nằm trong diện giải tỏa đồng ý hiến hơn 2.000 m2 đất để mở đường. Còn hơn 10 hộ dân thường sinh sống và làm việc ở các quận nội thành, quận đang cho người liên hệ vận động sớm hoàn tất, để tháng 6-2005 tiến hành giải tỏa và chậm nhất là đầu quý III/2005 có thể khởi công. Ông Huỳnh Văn Chính, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, cho biết: Trước những bức xúc của dân, quận đã giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình quận, bằng mọi giá trong năm 2006 phải hoàn thành 3 con đường “chiến lược” trên địa bàn quận, gồm: Mã Lò, Hương lộ 2 và Tên Lửa (cổng thứ hai vào Khu Y tế Kỹ thuật cao TP).

Hộ giải tỏa trắng được bố trí tái định cư

Tiếp xúc với chúng tôi sáng 28-3, nhiều hộ dân ngụ trên đường trước Trung tâm Y tế quận 12, Lê Thị Riêng (quận 12); Mã Lò (quận Bình Tân)... đều có tâm tư rằng, họ chấp nhận hiến đất mở đường, nhưng thật không công bằng khi không được Nhà nước bồi thường diện tích phần kiến trúc... để họ tái xây dựng, sớm ổn định cuộc sống. Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo các quận 12, Bình Tân khẳng định: “Không để người dân hiến đất phải chịu thiệt thòi quá nhiều!”. Các địa phương đã lên kế hoạch bồi thường, hỗ trợ về phần kiến trúc ở cho các hộ dân, như: nhà cửa, hàng rào, ki ốt..., đồng thời bố trí tái định cư cho các hộ bị giải tỏa trắng. Điển hình, trong tổng kinh phí đầu tư xây dựng đường trước Trung tâm Y tế quận 12 hơn 40 tỉ đồng, TP đã chấp thuận cho quận trích 9 tỉ đồng để bồi thường, hỗ trợ một phần vật kiến trúc cho hơn 100 hộ dân. “Riêng 41 hộ bị giải tỏa trắng sẽ được quận bố trí tái định cư tại khu dân cư phường Hiệp Thành, quận 12”, ông Nguyễn Văn Của nói. Còn 7 hộ bị giải tỏa trắng trên tổng số 209 hộ thuộc diện giải tỏa dự án mở rộng đường Mã Lò, quận Bình Tân, được bố trí tái định cư trong khu dân cư ở phường Bình Trị Đông A...

Cần một cơ chế đặc biệt

Nhằm tránh tình trạng dân hiến đất rồi chờ làm đường, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Đua đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương sau khi vận động dân hiến đất phải khẩn trương làm ngay, không “ngâm” hồ sơ, thủ tục, kéo dài thời gian khởi công như thời gian qua. Về phần mình, các quận vùng ven, điển hình như quận 12 đang kiến nghị cho địa phương cơ chế thoáng hơn để đẩy nhanh tiến độ thi công các tuyến đường nhằm giảm áp lực lưu thông cho đường Xuyên Á, Trường Chinh... Cụ thể, giảm thời gian giải quyết thủ tục làm đường ở cấp TP từ ít nhất là 1 năm như hiện nay xuống còn 6 tháng, đồng thời ưu tiên bố trí vốn. Theo ông Trung, trước mắt, quận sẽ kiến nghị UBND TP cho phép thí điểm thực hiện cơ chế đặc biệt này đối với một số tuyến đường mà dân đã đồng ý hiến đất, như: đường liên phường Thạnh Xuân – Thới An; Tân Thới Hiệp – Tân Chánh Hiệp; Nguyễn Ảnh Thủ... “Nếu được TP chấp thuận, quận sẽ cho làm ngay!”.