"Cẩu tặc" ném bột ớt và đòi giết công an khi bị truy đuổi

(NLĐO) – Khi bị truy đuổi, 2 tên trộm chó đã tung bột ớt vào lực lượng công an và dọa sẽ “giết hết” nếu công an áp sát

Sáng 19-1, Công an xã An Sơn, thị xã Thuận An – Bình Dương đã tóm gọn 2 tên trộm chó sau khi "đua tốc độ" qua một quãng đường dài.

Khoảng 6 giờ cùng ngày, khi tuần tra, Công an xã An Sơn phát hiện 2 thanh niên chạy xe Exiter mang theo một bao tải. Thấy khả nghi, công an yêu cầu dừng xe kiểm tra thì 2 thanh niên rồ ga bỏ chạy về hướng bến phà An Sơn. Khi công an áp sát, chiếc xe của “cẩu tặc” liên tục đánh võng. Đối tượng ngồi sau nhiều lần tung bột ớt vào lực lượng truy đuổi.


Cặp trộm và 2 chú chó bị đánh bã chết

Cặp trộm và 2 chú chó bị đánh bã chết

Đến khi lực lượng công an lao lên ép xe 2 đối tượng thì 1 trong 2 tên lớn tiếng “giết hết” nếu công an dám áp sát, bắt chúng. Nói xong, bọn chúng tăng ga lao xe vào tổ công tác khiến 2 chiến sĩ công an bị ngã xuống đường. Tuy nhiên, lực lượng công an đã kịp bao vây, khống chế cả 2.

Kiểm tra trong bao tải, công an phát hiện 2 con chó nặng khoảng 20kg đã bị đánh bã chết.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai tên Nguyễn Văn Trung (SN 1981, quê Cần Thơ) và Lâm Đoàn Quy (SN 1992, quê Bạc Liêu), cả 2 cùng tạm trú tại thị xã Thuận An. Trung từng có tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý" và mới thụ án 9 năm tù.

Cả hai khai nhận hằng ngày thường rảo quanh Bình Dương trộm chó rồi về bán cho các tiệm thịt chó. Mỗi ngày trộm ít nhất từ 1-2 con.