Chân dung ông chủ vũ trường “an toàn 5 sao”
Ông chủ vũ trường New Century từng nổi danh là người VN đầu tiên dám tậu xe Hummer H2 trị giá hàng trăm ngàn USD; mới đây lại mua thêm chiếc Maybach 62 trị giá cả triệu USD cho khỏi “đụng hàng”
New, tên gọi tắt của dân chơi đặt cho vũ trường New Century, từng được xem như một thương hiệu của sự xa xỉ và an toàn. New mở cửa đón khách cuối năm 1999 tại số 10 Tràng Thi- Hà Nội bằng một lễ khai trương hoành tráng, như ngầm khẳng định với giới ăn chơi rằng, đây sẽ là một pháo đài “bất khả xâm phạm” để họ yên tâm thả sức chơi tới bến. Phải mất gần 7 năm rưỡi, người ta mới thấy New không còn “an toàn 5 sao” như dân chơi Hà thành vẫn đồn thổi. Và cũng phải mất chừng ấy thời gian, người ta mới phát hiện được sự thật đằng sau vẻ hào nhoáng, lịch lãm của ông chủ New.
Chịu chơi, sành điệu
Mặc dù vũ trường này thuộc sở hữu của Công ty TNHH Hoa Phượng - Thăng Long, nhưng khách chơi chỉ biết đến có mình ông Nguyễn Đại Dương, SN 1965, đến giờ vẫn độc thân. Ông Dương từng nổi danh là người VN đầu tiên dám tậu xe Hummer H2 trị giá hàng trăm ngàn USD. Mới đây ông ta lại mua thêm chiếc Maybach 62 trị giá cả triệu USD cho khỏi “đụng hàng”.
Cuối năm 2006, rất nhiều nhà hoạt động xã hội, văn hóa nghệ thuật và phóng viên được mời đến khai trương một nhà hàng ở Hà Nội được coi là nơi trưng bày trống đồng tư nhân lớn nhất VN. Một trong những chủ nhân của nó, không ai khác chính là Nguyễn Đại Dương. Theo thuyết minh của Dương, nhà hàng được thiết kế theo lối kiến trúc châu Âu nhưng vẫn mang đậm phong cách văn hóa Đông Nam Á và nền văn minh lúa nước. Trên diện tích 1.000 m2, phòng trưng bày có khoảng 300 hiện vật gốc gồm đồ đồng, đồ đá ngọc thuộc văn minh Đông Sơn. Đặc biệt nhất phải kể bộ sưu tập 11 chiếc trống đồng Đông Sơn còn nguyên vẹn và 1 chiếc trống đại còn lành lặn mặt trống; bộ sưu tập 12 chiếc dao găm đồng cán hình người còn nguyên vẹn và bộ sưu tập gần 100 hiện vật đồ dùng bằng đá, đá ngọc có niên đại cổ...
Hàng trăm thực khách có mặt tại buổi lễ khai trương hôm đó đã trầm trồ thán phục về sự chịu chơi, sành điệu mà đầy tinh tế của ông chủ độc thân. Không ít “người của công chúng” đã quay lại đây, thậm chí có người còn ca ngợi cách bảo tồn và phát huy văn hóa hiệu quả của Dương.
Khéo lấy lòng người
Đẹp trai và ăn nói nhỏ nhẹ, bặt thiệp nhưng hiểu biết, giàu có song giản dị, đó là phong cách bề ngoài của ông chủ Nguyễn Đại Dương và phong cách ấy đã thu được sự cảm tình của nhiều người. Ít khi thấy Dương nặng lời với bất kỳ ai. Và ông chủ độc thân này cũng tỏ ra hết sức chu đáo với bất cứ khách hàng nào vào vũ trường.
Trong một đợt cao điểm của các cơ quan liên ngành TP Hà Nội năm 2004, chúng tôi đi thực tế tại New Century. Nhận ra một người quen mặt trong bàn, Nguyễn Đại Dương đến tận nơi chào hỏi chúng tôi rồi cáo lỗi, xin phép sang các bàn khác. Đến 23 giờ 45, ông chủ Dương lại nhã nhặn đến xin lỗi vì phải đóng cửa sớm.
Vừa nghiêm khắc vừa mềm dẻo, ông chủ Dương còn thu phục được nhân tâm của tuyệt đại đa số nhân viên làm việc trong vũ trường. Sau khi Dương bị bắt, ngày 4-5, gần 150 nhân viên của New Century đồng loạt gửi đơn kiến nghị đến nhiều cơ quan báo chí, bảo vệ pháp luật kêu oan cho ông chủ của mình!
Đặt camera trong toilet giám sát dân chơi?!
Ông Phạm Đức Thắng, Giám đốc Công ty Hoa Phượng - Thăng Long (đơn vị quản lý vũ trường New Century), khẳng định từ nhiều năm nay vũ trường này luôn làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Công ty đặt ra mức thưởng “nóng” cho những nhân viên có thành tích phát hiện, bắt giữ đối tượng ma túy từ 500.000 đồng - 5 triệu đồng. Nhân viên bảo vệ và nhân viên phục vụ luôn giám sát mọi hoạt động của khách để có thể phát hiện, xử lý ngay khi có ma túy. New Century đã nhận được trên 50 bằng khen, giấy khen về thành tích xuất sắc phòng chống tội phạm ma túy. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2007, vũ trường này đã phát hiện 10 vụ đưa ma túy vào vũ trường. Thậm chí, dân chơi còn đồn đại rằng ngay cả khu vệ sinh của vũ trường cũng được bí mật lắp camera giám sát để phát hiện chích choác ma túy?!
![]() |
Vũ trường New Century |
Tuy nhiên, tất cả vẫn không thể khỏa lấp được những bằng chứng thu giữ được trong vụ đột kích của C17 Bộ Công an rạng sáng 28-4. Cơ quan Điều tra khẳng định đã đủ căn cứ để khởi tố Nguyễn Đại Dương về tội “tổ chức sử dụng chất ma túy”. Sau nhiều tháng theo dõi, họ cũng đã phát hiện nhiều đường dây cung cấp thuốc lắc vào vũ trường này.
Lật giở lại “lịch sử”, New không hổ danh là vũ trường số 1 miền Bắc. Có thời, nhiều đại ca giang hồ “sát số” như Dũng “bóng nhựa”, Ngọc “xa lộ”, Minh “sứt”, Hải “luận”... đều là khách quen của New. Nhiều tay anh chị đến giờ vẫn còn đồn thổi, xưa kia các trùm giang hồ khét tiếng như Minh “sứt”, Dũng AK, Dũng “Bắc Kạn”, Dũng “đui”... đều đã từng ăn chơi tưng bừng tại đây. Phải chăng, đây cũng là lý do khiến những tay “giang hồ nhi cắc ké” không dám bén mảng đến New?
Xử lý nghiêm vụ New Century Chiều 4-5, trả lời báo chí về dư luận cho rằng có sự bảo kê New Century của một số quan chức TP Hà Nội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Quan điểm của Chính phủ là xử lý nghiêm theo pháp luật, sai đến đâu xử đến đó. Theo Thứ trưởng Bộ VHTT Đỗ Quý Doãn, từ năm 2004, qua kiểm tra phát hiện, bộ đã nhận thấy sự phức tạp của hoạt động kinh doanh nhà hàng, vũ trường, karaoke và đã đề xuất một số biện pháp mạnh. Đến năm 2005, bộ đã tham mưu Chính phủ ban hành Chỉ thị 17, trong đó có việc ngừng cấp phép kinh doanh nhà hàng, vũ trường, karaoke. Cả Chỉ thị 17, Nghị định 11 và Nghị định 87 trước đây của Chính phủ đều nêu rõ, địa bàn nào có loại hình này, chính quyền địa phương đó phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tiêu cực, tệ nạn. Chiều cùng ngày, Giám đốc Sở VHTT Phạm Quang Long cho biết, vũ trường New Century hoạt động trái phép hơn một tháng là do cán bộ thanh tra sở đã làm việc nửa vời, chỉ yêu cầu vũ trường này ngừng hoạt động mà không thông báo với lãnh đạo sở. Thanh tra viên giải trình là đã nghĩ đơn giản khi cho rằng sẽ có cuộc thanh tra liên ngành, khi đó sẽ xử lý trước ngày 30-4. V.Anh |