Cháy túi vì đá gà !

Vì cay cú ăn thua, nhiều người bỏ cả công việc để đi đá gà, rồi cũng có nhiều người mặt mày bí xị, co rút trong nhà, không dám đi chúc Tết người thân bởi trong túi không có một xu

Ở Long An và Tiền Giang, ngày càng có nhiều nông dân nuôi gà nòi để bán cho dân chơi chuyên nghiệp. Trong số này có không ít người tuyển những con gà chiến để cáp độ trong những ngày Tết. Họ quan niệm việc đá gà trước là vui nhà vui cửa trong những ngày Xuân, sau là kiếm thêm chút ít tiền lì xì cho bọn trẻ.

Thua độ hết mấy tạ heo

Anh N.V.Đ, ở phường 6, thị xã Tân An, có tiếng là người có kinh nghiệm nuôi và tuyển gà chiến cho dân đá gà chuyên nghiệp. Ngày thường anh Đ. để ý đến việc ăn thua, nhưng Tết này anh quyết không bán ba con gà chiến tuy mỗi con được dân sành điệu trả tới 1,5 triệu đồng. Anh tin rằng ba con gà chiến của mình sẽ thắng độ, tiền kiếm được sẽ lớn hơn nhiều so với giá bán của chúng. Vậy mà, cả ba con gà chiến của anh đều bại trận, thua đứt 3,2 triệu đồng tiền vừa bán hai tạ heo. Đâu chỉ có anh, mà những người quen trong gia đình, trong xóm với anh cũng cháy túi vì đá gà.

Chẳng thua kém anh Đ., anh T. tuyển một lúc 4 con gà chiến, với kế hoạch mỗi ngày tung vào trận một con kể từ ngày 29 đến mùng 3 Tết. Để có tiền cáp độ, anh T. bán 5 tạ heo, nhưng chỉ đưa cho vợ có 2 tạ, phần còn lại bỏ túi nhưng nói dối với vợ là lái còn thiếu. Trận đầu, anh cho con gà khét ra trận, con này giúp anh thắng độ 1 triệu đồng. Hí hửng, anh cáp độ với con gà điều của một tay đá gà chuyên nghiệp ở ngoài chợ Tân An, chịu ăn thua với số tiền lên đến 2 triệu đồng. Tưởng sẽ ngon ăn, nào ngờ con gà điều bất thần vung hai cựa tung vào yết hầu con gà khét của anh khiến nó chết tại chỗ. Ấm ức vì thua độ, anh về nhà bắt con gà chuối đem ra so cựa với con gà ô của tay chơi chuyên nghiệp này. Thấy con gà anh T. to khỏe, háu đá, nhiều người trong xóm bỏ tiền đặt cược với những người đi theo anh chàng ngoài chợ. Trận gà dân dã phút chốc lên đến 5 triệu đồng. Cuối cùng, anh T. bị thua trắng tay.

Đột nhập trường gà “cúp C1” ở Tiền Giang

Đúng hẹn. Chúng tôi gặp Tú tại một quán cà phê cạnh Khu Công nghiệp Bình Đức, huyện Châu Thành (Tiền Giang). Thoáng quan sát, Tú bảo chúng tôi cởi bỏ giày và mua ngay một đôi dép nhựa để cho phù hợp với “vai diễn”. Gần 11 giờ trưa, Tú đưa tôi đến trường gà “cúp C1”. Theo Tú, đây là trường gà lớn nhất nhì tỉnh Tiền Giang, quy tụ dân cá độ có máu mặt từ các tỉnh lân cận như Long An, Bến Tre và Đồng Tháp. Trường gà này cá độ không thua không kém gì cá cược bóng đá cúp C1, nên nó có tên như vậy.

Trường gà “cúp C1” thuộc địa bàn xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, cách cổng 2 trại rắn Đồng Tâm khoảng 200 m. Xung quanh trường gà um tùm cây cỏ. Trước khi vào trường gà C1, phải vào một con hẻm nhỏ, đi khoảng hơn 100 m thì tới. Tú cho biết, ở vòng ngoài có hàng chục “vệ tinh” của ông chủ Mười Đ. Vào gần tới nơi, chúng tôi cảm thấy đinh tai, nhức óc bởi tiếng la hét của dân cá độ. Dù Tú là một tay chuyên độ gà quen mặt, nhưng khi thấy có người lạ đi cùng, một gã thanh niên to khỏe hất hàm hỏi lớn: “Ai đây Tú?”. “Đó là đàn em chuẩn bị vào nghề”. Lọt qua gã cảnh vệ, chúng tôi thấy một người đàn ông chừng 40 tuổi hô to “con chuối 2,8 kg cáp độ cùng con điều đồng cân, ai theo bên nào thì nhanh lên”.

Sau khi cáp độ xong, hai nhóm cá độ được phân chia hai bên chuẩn bị thả gà. Ngay chân đá đầu tiên, con chuối đã ngã gục xuống chết ngay tại chỗ. Bên thắng và thua cùng nhau chung tiền gây nên cảnh náo loạn.

Theo quan sát của chúng tôi, chỉ trong một giờ đồng hồ tại trường gà này đã có tổng cộng 5 độ. Số tiền cá cược lên đến hàng chục triệu đồng. Sợ ở lâu bị lộ, Tú ra hiệu chúng tôi rời trường Mười Đ. để xâm nhập vào trường Chín Th. Trường gà này nằm cạnh kênh Chùa, ấp Ngang, xã Bình Đức, huyện Châu Thành. Tú bảo trường gà Chín Th. khó vào hơn trường gà Mười Đ. Gần đến địa điểm, chúng tôi gửi xe để đi bộ đến trường gà. Nhiều tên mặt mày khá hung dữ tra hỏi nhiều lần mới cho chúng tôi vào nhưng yêu cầu tắt điện thoại di động, vì sợ chúng tôi là mật báo viên của công an hoặc lực lượng cảnh sát hình sự giả dạng. Khi chúng tôi đến, có khoảng gần 100 tay cá độ đã tụ tập đầy đủ. Tú cho biết trường này chỉ toàn dân cá độ trong tỉnh Tiền Giang.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Vân, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an Tiền Giang, nhìn nhận: “Các vụ cá độ đá gà gần như rất khó xử lý hình sự. Bởi đối tượng này khá “am hiểu” về luật nên trước khi cá độ, bọn chúng đã thống nhất với nhau nếu bị công an bắt chỉ khai cá độ chỉ 200.000 đồng - 300.000 đồng thì sẽ không bị khởi tố”. Mặt khác, theo các trinh sát hình sự thì đa số các tay cá độ đều... biết mặt các trinh sát nên khó mà xâm nhập để bắt quả tang. Trong những ngày giáp Tết, Công an huyện Châu Thành bất ngờ xuất kích, triệt phá một ổ đá gà, bắt và xử lý hành chính trên 200 đối tượng, vì sổ sách thể hiện ăn thua cũng chỉ vài trăm nghìn một trận gà mà thôi.