Chết vì ngủ ngoài đường
(NLĐ)- Ngày 18-9, chị Nguyễn Thị Thanh Trúc, công nhân Công ty Ching Luh, tọa lạc tại thị trấn Bến Lức (Long An), cho biết chỉ vì ngủ đêm nơi trống trải mà chồng chị phải mất mạng.
Vào ngày 9-9, chồng chị Trúc là anh Nguyễn Hùng Phương, ngụ tại xã Tân Thuận Bình (Chợ Gạo-Tiền Giang) đến thăm chị tại một nhà trọ thuộc khu phố 2, thị trấn Bến Lức. Đêm đến, anh Hùng xin chủ nhà trọ cho nghỉ lại cùng với vợ, nhưng chủ nhà trọ này từ chối với lý do anh không mang theo giấy đăng ký kết hôn. Tình thế bắt buộc anh Hùng và chị Trúc phải đi lang thang bên ngoài. Đến 1 giờ sáng 10-9, chị Trúc và anh Hùng đến một khu xây dựng nhà ở khá trống, trải một tấm nhựa để nghỉ tạm. Khoảng 30 phút sau, chị Trúc phát hiện anh Hùng co giật, thở nặng nhọc rồi chết ngay sau đó.