Chị ruột cháu Hảo bị cha hành hạ dã man

Ngày 13-8, chúng tôi trở lại căn nhà ông Nguyễn Văn Tước ở thôn Bình Đức 1, xã Đức Hạnh, huyện Phước Long (Bình Phước). Tại đây, nhiều người dân cho biết khi bà Nguyễn Thị Mỳ ngồi tù vì nhẫn tâm dùng kéo cắt đứt lìa một phần ngón tay, rồi dùng dao chém gót chân phải của con ruột là Nguyễn Thị Hảo thì ông Tước (chồng bà Mỳ) ở nhà vẫn tiếp tục hành hạ dã man con trẻ.

img
Cháu Oanh bị đánh dã man, với nhiều vết thương trên đầu, tay, chân... (ảnh chụp chiều 13-8) - Ảnh: A.THOA

Ngày 10-8, thấy cháu Nguyễn Thị Kiều Oanh (chị ruột cháu Hảo) bị hành hạ tàn nhẫn, máu me khắp người, anh V.V.H., một người dân sống gần khu vực này, đã gọi điện báo Công an xã Đức Hạnh. Khi đến nhà ông Tước, nhận thấy trên người cháu Oanh đầy thương tích, Công an xã Đức Hạnh đã đưa cháu Oanh đến trạm y tế xã Đức Hạnh cấp cứu. Sau đó cháu Oanh tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Phước Long điều trị.

Theo biên bản do Công an xã Đức Hạnh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Phước Long lập, cháu Oanh bị đa chấn thương. Công an xã Đức Hạnh đã yêu cầu ông Tước viết tường trình về vụ việc. Ông Tước thừa nhận đã dùng cây đánh con.

Chiều 13-8, tiếp xúc phóng viên Tuổi Trẻ tại nhà riêng, cháu Oanh vẫn còn trong tình trạng hoảng loạn, thân hình đầy vết thương vì đòn roi. Ông Nguyễn Trường Giang - phó trưởng Công an xã Đức Hạnh - cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra, công an xã đã báo cáo công an huyện, Phòng lao động - thương binh - xã hội huyện Phước Long. Hiện công an xã đang củng cố hồ sơ, lấy thêm lời khai, nếu đủ căn cứ sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự”.