"Chiêu” đánh thức lương tâm làm cha

Phiên tòa xét xử Nguyễn Huy Hoàng (Hoàng bác sĩ) và đồng phạm kéo dài khá căng thẳng do các bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội hoặc chỉ khai nhận một phần.

Suốt buổi sáng, mặc dù đại diện VKSND đưa ra nhiều bằng chứng buộc tội, các bị cáo vẫn trơ trơ. Bất bình, một người bị hại đứng lên nói: “Tôi thấy các anh đều khỏe mạnh, vậy mà lại đi cướp công sức lao động của người khác để thỏa mãn những nhu cầu ích kỷ. Con của các anh có lẽ cũng đã lớn, nó sẽ trả lời sao khi có người hỏi về nghề nghiệp của cha? Nó có thể tự hào nói với mọi người rằng cha là tướng cướp và đang phải ngồi tù?”. Lời nói này không biết có làm cho những người từng vào tù ra khám xúc động, nhưng ở lời nói cuối cùng, Hoàng bác sĩ đã run giọng: “Tôi thực lòng xin lỗi những người bị hại. Tôi xin chịu trách nhiệm về những gì tôi đã làm”.