Chủ nhà 74 tuổi chết oan vì người thuê nhà bị trả thù

(NLĐO)- Mâu thuẫn với phụ nữ thuê cửa hàng ở số nhà 559 phố Minh Khai (Hà Nội), Tạ Văn Hùng đã mua xăng đốt cửa hàng lúc nửa đêm về sáng làm bà chủ nhà 74 tuổi chết oan.

Ngày 14-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng về hành vi giết người và hủy hoại tài sản, gồm: Tạ Văn Hùng (SN 1977, ở xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng; có 1 tiền án) và Nguyễn Văn Hiệu (SN 1982, ở xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức).

 

img
Ngôi nhà số 559 phố Minh Khai bị đốt để trả thù người thuê cửa hàng ở tầng 1
 
Trước đó, vào khoảng 1 giờ 20 phút ngày 11-11, tại nhà số 559 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) đã xảy ra 1 vụ cháy, làm bà Nguyễn Thị Hoà (SN 1938, chủ nhà) ngủ trên gác lửng bị thiêu chết và nhiều tài sản bị cháy.

 

Theo hàng xóm, khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ thì bỗng giật mình bởi những tiếng nổ phát ra từ ngôi nhà bà Hoà. Họ liền chạy ra xem thì thấy ngôi nhà 2 tầng của  bà Nguyễn Thị Hòa (75 tuổi) đang bốc cháy dữ dội.

 

Thời điểm xảy ra cháy, cả bà Hòa và người con trai đang ở trong nhà. Người con trai đã kịp chạy thoát ra ngoài ra ngoài qua đường ban công và hô hoán. Còn bà Hòa do tuổi cao sức yếu nên đã bị ngọn lửa hung dữ thiêu chết. 

 

Được biết, bà Hòa đã sống ở đây từ hàng chục năm nay. Chồng bà qua đời từ nhiều năm trước. Bà có 2 người con. Con gái đã đi lấy chồng ở xa. Còn người con trai đang sống cùng bà tại ngôi nhà xảy ra vụ cháy nói trên. Bà Hòa và con trai không có mâu thuẫn với bất kỳ ai.

 

Vào cuộc điều tra vụ cháy bí ẩn có dấu hiệu hình sự, cơ quan điều tra đã làm rõ và ra lệnh bắt khẩn cấp 2 nghi can gây ra vụ cháy là Tạ Văn Hùng và Nguyễn Văn Hiệu

 

 Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận, tháng 9-2012, hắn quen biết Đỗ Tuyết M. (SN 1984, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Chị M. thuê tầng 1 nhà 559 Minh Khai của bà Hòa để bán cà phê và quần áo. Do có quan hệ từ trước nên Hùng đã đầu tư thêm cho chị M. 50 triệu đồng để kinh doanh quần áo.

 

Đến tháng 10-2012, do nảy sinh mâu thuẫn nên chị M. “cắt quan hệ” với Hùng, không cho Hùng đến cửa hàng. Hùng nảy sinh ý định đốt cửa hàng M. thuê để trả thù.

 

Đêm ngày 10-11, Hùng có nói với Hiệu và nhờ đi trả thù. Hùng và Hiệu đã chở nhau đi đến cửa hàng chị M. thuê. Trên đường đi thì nhặt được một chai Lavie vứt ngoài đường đã mang đi mua xăng.

 

Cả hai rình mò đợi thời cơ ra tay, đến khoảng 1 giờ 20 phút ngày 11-11, thấy vắng người, Hùng cầm chai xăng luồn qua khe cửa phun xăng vào quần áo và bật lửa đốt cửa hàng. Sau khi gây án, Hùng và Hiệu bỏ trốn nhưng không thoát vì cơ quan điều tra đã làm rõ nghi can, truy bắt cả hai.