Chuyện hi hữu: Kẻ giết người hàng loạt xin lỗi tòa

Sáng 22/8, TAND TP Hà Nội mở phiên xử (lần thứ 4) vụ án Lê Ngọc Chung hạ sát 5 người ở cửa hàng rửa xe 888 Minh Khai. Tại tòa, hung thủ đã xin lỗi vì bịa ra chuyện có đồng phạm khiến HĐXX đột ngột hoãn xử trước đó.

Ngay khi chủ toạ công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử, bị cáo Lê Ngọc Chung đã lên tiếng xin lỗi HĐXX. Sự việc được làm rõ khi chủ toạ truy lại: "Có phải bị cáo xin lỗi vì đã khai man, đã gây khó khăn cho cơ quan tố tụng, đã đòi lật tung lại vụ án, kéo dài thời gian điều tra?”, thì kẻ sát nhân gật đầu xác nhận đã bịa ra chuyện có đồng phạm, cùng tổ chức, gây ra vụ giết người kinh hoàng tại phiên toà lần thứ 3 (ngày 22/2/2008) khiến phiên xử phải hoãn lại.

Chính vì lời khai có đồng phạm của Chung, toà đã phải tuyên trả hồ sơ, điều tra lại từ đầu. Thậm chí bị cáo còn đặt điều kiện, chỉ khai toàn bộ trước điều tra viên đã thụ lý vụ án này từ đầu.

Tuy nhiên, sau khi điều tra lại, cáo trạng của VKS giữ quyền công tố cho thấy không có gì thay đổi. CQĐT một lần nữa khẳng định Lê Ngọc Chung phạm tội độc lập, một mình, tự chuẩn bị dao, ngắt điện chiếu sáng, điện thoại rồi lên từng tầng giết cả nhà gia chủ. Việc này cũng phù hợp với những dấu tích để lại hiện trường.

Tại phiên toà, 2 thành viên đại diện cho gia đình bị hại tham gia tố tụng: chị Trần Thị Nguyệt Nga (người trực tiếp lĩnh nhiều nhát chém của Chung) và ông Đỗ Văn Duy (có vợ, con trai và 1 cháu nội đã mất mạng trong vụ án) đều có đơn xin hoãn toà vì ốm.

Bị cáo Chung đã từ chối việc được chỉ định luật sư bào chữa theo quy định của pháp luật dành cho trường hợp người chưa thành niên phạm tội. Vì vậy, chưa qua phần thủ tục, phiên xử lần thứ 4 lại phải tạm hoãn, lý do từ phía bị hại.

Vụ việc đã qua 3 lần xét xử nhưng bị tạm hoãn với các lý do xác minh tuổi của bị cáo, không có đại diện của gia đình bị cáo (liên quan đến việc bồi thường) và lần cuối là bị cáo khai có đồng phạm.

Dự kiến phiên toà xử lần thứ 5 sẽ diễn ra vào ngày 8/9 tới.

Vụ án gây rúng động cả thành phố xảy ra vào 1h30 phút sáng ngày 2/5/2007 tại số nhà 888 Minh Khai, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Kẻ sát nhân là Lê Ngọc Chung (17 tuổi, quê tại đội 5, Kim Thư, Thanh Oai, Hà Tây). Chung là người làm thuê tại cửa hàng rửa xe máy của gia đình bà Đặng Thị Nữ.

Tối ngày 1/5/2007, trong khi cả gia đình bà Nữ đang ngủ, tên Chung (khi làm việc ở nhà bà Nữ, Chung lấy tên là Lê Văn Hùng, 20 tuổi, quê Hải Phòng) đã cầm dao và tuýp nước lên phòng ngủ của bà Nữ ở tầng 2 rồi điên cuồng chém và đập nhiều nhát vào người bà Nữ và cháu nội là Đỗ Trung Nghĩa (16 tuổi). Hai bà cháu chết ngay tại chỗ.

Tên Chung tiếp tục lên tầng 3, vào phòng ngủ của anh Đỗ Quốc Hùng (41 tuổi, con trai bà Nữ) dùng tuýp nước đánh anh Hùng, chị Nga (vợ anh Hùng) và cháu Đỗ Trung Anh (8 tuổi). Cả 3 người này đều bị thương nặng. Anh Hùng sau đó đã tử vong.