Cơ quan chức năng vào cuộc

(NLĐ) - Như Báo NLĐ ngày 29-6 đã thông tin về em Võ Thị Hồng Thắm, 14 tuổi, ngụ xã An Trạch A, huyện Đông Hải - Bạc Liêu bị cậu ruột Trần Văn Thủ cùng vợ hành hạ dã man phải nhập viện cấp cứu, cùng ngày, các cơ quan chức năng địa phương đã vào cuộc

Đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em Bạc Liêu đã đến Bệnh viện Giá Rai thăm hỏi và tặng Thắm 2 triệu đồng. Nhiều thân nhân người bệnh tại bệnh viện cũng quyên góp, ủng hộ tiền cho em điều trị.

 
Sau 4 ngày được điều trị tại Bệnh viện Giá Rai, sức khỏe của Thắm dần hồi phục, tinh thần đã ổn định. Tuy nhiên, những vết bầm dài trên mặt và thân thể vẫn còn sưng tấy khiến em rất đau đớn. Mẹ Thắm, bà Trần Thị Lệ, ở Long Xuyên - An Giang, cũng đến bệnh viện thăm Thắm.
 
Bà cho biết có nhận được tin nhưng không thể đến thăm con ngay được vì không có tiền. Sau khi bỏ 2 chị em Thắm cho ông ngoại trông coi, bà đã đi tứ xứ để tìm kế sinh nhai, có khi một năm mới về thăm con. Hiện bà Lệ đã có chồng và 2 con nhỏ. Bà khẳng định sẽ đưa chị em Thắm về sống với mình tại Long Xuyên sau khi em lành bệnh.
 
Căn nhà ông Thủ - nơi chị em Thắm ở nhờ - vẫn đóng cửa im ỉm. Ông Ngô Hồng Trung, Chủ tịch UBND xã An Trạch A, cho biết vẫn chưa thể liên lạc được với vợ chồng ông Thủ - đã bỏ trốn khỏi địa phương trước đó.