Có sức chơi, không có sức chịu
Vậy là, sau một ngày rưỡi các bị cáo đổ tội qua lại cho nhau, phiên tòa phúc thẩm vụ tiêu cực đất đai tại Gò Vấp -TPHCM (với nhiều lần nghỉ giải lao chờ HĐXX hội ý) đã phải hoãn vì cần triệu tập thêm một số nhân chứng
Suốt ba buổi xét xử, lúc nào khán phòng cũng “nóng” lên bởi những câu hỏi sắc bén, rất có “duyên” của vị chủ tọa Huỳnh Lập Thành dành cho các bị cáo. Những câu hỏi làm bật ra nhiều chứng cứ quan trọng, đã khiến các bị cáo không ít lần lúng túng như “gà mắc tóc”, còn người dự khán phải phì cười trước những câu trả lời thành khẩn đến mức khôi hài của họ.
Nếu cứ chiếu theo lời khai thì quả thật, các bị cáo cực kỳ tốt bụng. Bản thân chẳng giàu có gì vậy mà không một chút do dự, đắn đo đem tiền trăm triệu, tiền tỉ (lấy từ đâu?!) để cho người khác. Ví như chuyện, dù là người bán đất cho Công ty Địa ốc Gò Môn nhưng Phạm Thị Tuyết Lan đã sẵn sàng cho Lê Minh Châu (giám đốc công ty) 2 tỉ 120 triệu đồng để ông Châu “chia cho mỗi người (Trần Kim Long, Dương Công Hiệp, Nguyễn Văn Tính) chút đỉnh xài”. Hỏi vì sao bà Lan cho tiền, ông Châu giải thích do Lan bán đất lời nhiều. Hay như chuyện Nguyễn Văn Tính nhận 800 triệu đồng từ Châu - Lâm.
Ông Tính lý giải, giữa Lê Minh Châu và ông ta là mối quan hệ thâm giao, khi biết ông cần tiền sửa nhà, ông Châu đã cho 500 triệu đồng; còn 300 triệu đồng là của Hồ Tùng Lâm cho mượn. Một người nhận lương 6 triệu đồng/tháng không đủ nuôi vợ con lại có dư 500 triệu đồng cho bạn bè; một người con bị bệnh phải nhờ người khác giúp tiền thì cho “sếp” mượn 300 triệu đồng không biết đến ngày trả. Điều lưu ý là, việc cho - mượn này nằm trong thời điểm “nhạy cảm”, lúc ông Tính đã nắm rõ vụ mua bán đất đai trái phép. Hoặc chuyện 2,8 tỉ đồng Hiệp khai là tiền hùn hạp với Lan để mua đất trong khi Lan khai đó là tiền Lan vay không lãi suất, không thời hạn và cũng không có giấy tờ từ bà Hồng - vợ Hiệp... Nghe các bị cáo nói, người dự khán không ít lần giật mình thon thót trước kiểu tốt bụng một cách đáng ngờ như thế.
Điều khôi hài thứ hai cũng xuất phát từ lòng tốt đến không thể nào tin được của các quan chức như Long, Hiệp đối với “cò” Lan. Ai đã từng đi làm giấy tờ nhà đất có lẽ đều thấm thía thủ tục nhiêu khê, lên xuống nhiều lần mà vẫn chưa đâu vào đâu. Vậy mà, một người dân bình thường như Lan lại được một phó phòng quản lý đô thị quận (Dương Công Hiệp) tích cực giúp đỡ vô điều kiện để hợp thức hóa giấy tờ, dù biết việc chuyển nhượng đất giữa bà Lan và Công ty Địa ốc Gò Môn bất hợp pháp và việc làm đó là trái với quy định của Nhà nước. Nếu Lan không đưa tiền, liệu việc này có xong?
Chuyện “chạy án” của họ cũng khiến người dự khán thêm một lần nữa bật cười. Chỉ là một “cò” đất nhưng Nguyễn Minh Hoàng lại “dám” đứng ra lo “chạy án” cho bí thư, chủ tịch quận thông qua một người bạn làm ở... Bộ Thủy sản. Chẳng hiểu vì sao các ông quan tham ấy cũng “dám” tin tưởng mà đưa 30.000 USD và 20 triệu đồng cho Hoàng? Nghe Hoàng nói, vị chủ tọa phải thốt lên: “Chuyện liên quan đến đất đai mà thông qua Bộ Thủy sản để chạy án là chạy làm sao?” .
Thêm một điều khôi hài nhưng không thể nào cười nổi đó là, trong khi người dân, những chủ đất thực sự, thu được rất ít tiền từ việc buộc phải bán đất của họ, người kinh doanh liên quan đến đất đai luôn gặp nhiều rủi ro, thì các quan tham lại có thể ung dung đưa ra dự án này nọ thu hồi đất của dân để chia nhau nền nhà và dễ dàng kiếm được những khoản tiền kếch sù. “Ngồi mát ăn bát vàng”, “chơi” rất bạo tay như thế, nhưng điều đáng nói là, chẳng ai đủ sức chịu hậu quả. Đứng trước tòa hôm ấy, dù luôn miệng khẳng định mối quan hệ thâm tình, nhưng để ít tội chừng nào hay chừng ấy, họ đã sẵn sàng đổ tội qua nhau. Chẳng biết họ nghĩ gì, có hổ thẹn hay không khi bản thân có chức, có quyền, có học, chỉ vì tiền mà “bại” dưới tay một cò đất như Lan?
Phiên tòa phúc thẩm lần 2 sẽ được mở trong một ngày gần đây. Những khuất tất, mù mờ sẽ được đưa ra ánh sáng, vai trò của từng bị cáo trong hành vi đưa, nhận hối lộ sẽ được xem xét đến nơi, đến chốn, đúng người, đúng tội để công lý được tôn trọng; niềm tin vào nỗ lực chống tham nhũng được củng cố. Đó là điều mà dư luận đang rất mong chờ.