Côn đồ lại vào nhà chém người

Các hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thậm chí còn nhờ người nhắn tin tới gia đình nạn nhân đe dọa, yêu cầu không được kiện cáo, nếu không sẽ “xử tiếp rồi đi tù một thể”

Vụ cướp xông vào tận nhà người dân chém người trả thù tại phường 13, quận Tân Bình-TPHCm chưa lắng xuống, thì tiếp đó, tại phường 10, quận Gò Vấp, một vụ côn đồ lộng hành chém giết gây kinh hoàng dư luận.

Nghi vấn từ một vụ xô xát

Khoảng 18 giờ ngày 11-4, gia đình bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng (SN 1956, ngụ hẻm 307 Quang Trung, quận Gò Vấp - TPHCM) đang ngồi ăn cơm trong nhà, bất ngờ bị 4 thanh niên tay cầm mã tấu, xông vào đâm chém loạn xạ làm nhiều người bị thương, riêng bà Hồng bị chém gần đứt cánh tay.

Trộm cắp lộng hành, công an vắng bóng

Bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ, tổ trưởng tổ dân phố nơi gia đình bà Hồng cư ngụ, bức xúc: “Hẻm này lâu nay bị trộm cắp hoành hành dữ lắm. Có bữa trộm vào nhà người dân trộm đồ rồi ngủ lại trong nhà. Tới sáng, người nhà phát hiện thì bị tên trộm dùng dao, kéo khống chế bắt mở cửa để tẩu thoát. Tôi và nhiều người dân gọi điện cho công an phường, đề nghị tới bắt trộm, nhưng vài ngày sau vẫn chưa thấy công an phường xuống hiện trường. Việc lên trình báo của gia đình nạn nhân cũng khó khăn, vì tới công an phường theo lịch hẹn cũng không gặp được lãnh đạo”...

Theo trình bày của các nạn nhân, trước khi xảy ra vụ chém chừng 30 phút, gia đình bà Hồng và cô Đinh Thị Hải Yến (SN 1987, ngụ cùng hẻm) có xô xát nhỏ. Người nhà bà Hồng có tát cô Yến một cái. Sau đó mọi chuyện đã được dàn xếp. Song, trước khi về, Yến đe dọa sẽ đốt nhà và thuê “giang hồ” “xử” gia đình bà Hồng. Khoảng 30 phút sau, có 4 thanh niên đi trên 2 xe gắn máy, tay lăm lăm mã tấu lao vào nhà bà Hồng.

Những đối tượng này hành động rất chuyên nghiệp: Hai tên đứng ngoài cửa canh chừng, 2 tên xông vào nhà mặc sức đâm chém, không tha cả phụ nữ, người già. Thấy nhóm côn đồ đằng đằng sát khí, các em trai bà Hồng nhanh chân chạy trốn vào trong nhà; bà Hồng và 2 em gái không kịp chạy, bị chém gây thương tích. Sau đó, 2 em trai bà Hồng cầm quạt điện, gậy quay trở lại chống trả và hô hoán, hung thủ mới lên xe bỏ đi.

Rút kinh nghiệm từ vụ chém người tại phường 13, quận Tân Bình, gia đình bà Hồng liền báo Cảnh sát 113, Công an phường 10 và Công an quận Gò Vấp về vụ việc. Cơ quan chức năng có mặt, lập hồ sơ hiện trường, ghi lời khai của người bị hại và nhân chứng. Nhưng sau đó, mọi chuyện như rơi vào quên lãng. Bà Hồng không được đưa đi giám định thương tật; cơ quan công an cũng không thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm hung thủ và bảo vệ gia đình bà. Hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thậm chí còn ngang nhiên nhờ người nhắn tin tới gia đình bà Hồng đe dọa, yêu cầu không được kiện cáo, nếu không sẽ “xử tiếp rồi đi tù một thể”.

Theo lời một nhân chứng đề nghị giấu tên, sau khi chém cả nhà bà Hồng xong, 4 đối tượng này còn quay trở lại, đứng trước cửa nhà nhân chứng bàn chuyện quay lại chém tiếp gia đình bà Hồng nhưng 2 tên đến trước phát hiện có công an tại hiện trường nên gọi nhau bỏ đi.

Sự thờ ơ khó hiểu

Chiều 17-4, chúng tôi đến Công an quận Gò Vấp để tìm hiểu vụ việc. Thượng tá Huỳnh Trí Thạnh, Trưởng Công an quận Gò Vấp, tỏ ra hết sức bất ngờ và cho biết ông chưa hề được báo cáo. Sau gần nửa giờ yêu cầu cấp dưới tìm kiếm, hồ sơ mới tới tay ông. Dù vụ việc đã xảy ra cả tuần, nhưng công an quận chỉ mới nhận được hồ sơ. Thượng tá Thạnh khẳng định thông tin gia đình bà Hồng cung cấp cho chúng tôi là đúng sự thật. Việc không triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng; sau đó không thông tin, báo cáo lên công an quận là trách nhiệm của Công an phường 10.

Thượng tá Thạnh cho biết: “Ngay chiều nay, tôi sẽ trực tiếp chỉ đạo lực lượng toàn quận nhanh chóng truy tìm các hung thủ, không thể để nhóm côn đồ này đe dọa người dân được. Sự liên quan giữa chuyện xô xát trước đó của bà Hồng và cô Yến với vụ việc sẽ được làm rõ”. Theo thượng tá Thạnh, ông sẽ xem xét xử lý kỷ luật các cán bộ, chiến sĩ liên quan tại Công an phường 10, đồng thời sẽ họp rút kinh nghiệm trên toàn quận về vụ việc này.