Cụ ông đâm chết hàng xóm vì chuyện chó cắn
(NLĐO)- Vợ ông cụ 76 tuổi bị chó hàng xóm cắn phải đi chích ngừa, mọi chuyện đã kết thúc nhưng người hàng xóm vẫn qua gây gổ. Không kiềm chế, ông dùng dao đâm chết người.
Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM ngày 25-4 đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên mức án 16 năm tù với ông Lê Văn Sáu (76 tuổi, ngụ Đồng Tháp) về tội “Giết người”.

Bị cáo Sáu kháng cáo xin giảm án vì tuổi già sức yếu
Ông Sáu sống cùng ấp với ông Trần Văn Nhàn (SN 1971). Ngày 13-10-2010, vợ ông Sáu có việc đi ngang nhà ông Nhàn thì bị chó cắn và được vợ ông Nhàn chở đi chích ngừa.
Đến ngày 28-10-2010, sau khi uống rượu, ông Nhàn đến nhà ông Sáu hỏi chuyện: “Chó nhà tôi không cắn sao chú đổ thừa là cắn ?”. Ông Sáu khẳng định chuyện đó là có thật, chính vợ Nhàn đã phải chở vợ ông đi chích ngừa và có biên lai, giấy tờ đàng hoàng. Nói xong, ông Sáu đưa ra xấp giấy tờ chứng minh vợ mình bị chó cắn. Nhàn không nói gì và ném xuống đất.
Thấy Nhàn say rượu giọng nhừa nhựa, ông Sáu khuyên về ngủ nhưng Nhàn sấn tới chỉ vào mặt chủ nhà lớn tiếng nói hỗn.
Cho rằng Nhàn đáng tuổi con cháu nhưng có thái độ xấc xược, không kiềm chế, ông Sáu lấy con dao vắt trên vách nhà đâm một nhát trúng ngực Nhàn. Nhàn được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.