"Cưỡi" xe Mercedes đi... ăn trộm
Một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề lái chiếc xe Mercedes láng coóng chạy lòng vòng trong khu Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP.HCM) như thể tìm nhà người quen. Không ai để ý vì ông này không có biểu hiện gì bất thường.
Đến trước hàng rào một ngôi biệt thự, thấy cổng ngoài không khóa, cửa nhà khép hờ, người đàn ông gõ nhẹ. Không thấy ai lên tiếng, ông ta ung dung đẩy mạnh cánh cửa gỗ rồi nhẹ nhàng bước vào. Căn nhà rộng rãi im lìm, gia chủ đi vắng cả. Người đàn ông đàng hoàng vào phòng khách bê dàn máy hát, đầu đĩa DVD.
Không may cho hắn, sắp thoát thì bà giúp việc nhà từ phía sau đi lên phát hiện bèn la lớn. Lực lượng bảo vệ nghe thấy liền xông tới tóm gọn tên trộm giữa ban ngày.
Khu đô thị Phú Mỹ Hưng (ở quận 7, TP.HCM) đang ngày càng thu hút những người thành đạt đến làm ăn, sinh sống. Bọn "đạo chích" dường như cũng "ngửi" thấy mùi nên chúng đã nhắm đến đây như một địa bàn làm ăn mới.
Các biệt thự đang trong giai đoạn hoàn thiện ở khu phố Hưng Thái liên tục bị mất cắp các dàn máy lạnh mới gắn trong khi hàng rào bảo vệ ở đây rất nghiêm ngặt. Tới khi bảo vệ khu nhà này kiểm tra chặt chẽ những người ra vào, ghi rõ số lượng máy lạnh đã được lắp đặt trong từng ngôi biệt thự theo thời gian trong ngày thì phát hiện ra thủ phạm chính là mấy ông xây dựng, đã lột máy lạnh đã lắp từ nhà này lắp cho nhà khác nhằm thu lợi bất chính.
Đạo chích ở khu Phú Mỹ Hưng có khi vừa là trí thức vừa là thân nhân của người dân sinh sống tại đây. Lê Hải (SN 1986, quê Đồng Tháp) có bà cô sống tại Phú Mỹ Hưng. Hải thường qua chơi với cô nên biết rõ đường lối đi lại cũng như cách thức sinh hoạt của nhiều gia đình tại các căn hộ cao cấp. Vy Đức Nhật Huy (SN 1988, quê Bình Định) cũng là đối tượng lười lao động nên kết bạn với Hải rồi rủ nhau đi ăn trộm.
Hải là sinh viên nên thường mang theo ba lô học sinh, đồ ăn trộm giấu vào ba lô rồi thong thả đi ra nên ít ai để ý. Có lần Hải đeo ba lô đến khu Sky Garden vào thang máy đi lên tầng thứ 15, ra thang bộ rồi chui qua lỗ thông gió lên sân thượng rồi nhảy vào phòng một Việt kiều Mỹ. Hải đi theo cầu thang bên trong xuống lầu 2 lấy một máy tính Toshiba cùng 11.000 USD và 3.000 euro.
Hải và Huy bị lực lượng CA phối hợp với bảo vệ Phú Mỹ Hưng phát hiện bắt quả tang khi chúng đang lén lút chiếm đoạt 28 bức tranh treo tường tại nhà số 109 Mỹ Hưng, khu phố 1, P. Tân Phong, Q7.
Lực lượng bảo vệ ở đây thường xuyên phải trông chừng xe cộ cho người dân. Hơn 300 bảo vệ luân phiên túc trực nhưng cũng không xuể. Nguyên nhân nạn trộm cắp ở đây chủ yếu do người dân luôn ỷ lại vào lực lượng bảo vệ, không có ý thức tự bảo vệ tài sản cá nhân.
Các đối tượng trộm cắp nắm được đặc điểm này nên rủ nhau đến đây tìm mồi. Tên Lê Xuân Nam (SN 1989) lọ mọ đến Phú Mỹ Hưng ăn trộm mới bị bảo vệ bắt giữ vào tuần qua. Trong bản tường trình sau khi bị bắt, Nam viết: “Con nhậu say, bạn con bảo vào Phú Mỹ Hưng ăn trộm đi, ở đó người ta để đồ ngoài đường dễ lấy lắm. Thế là con theo bạn đi luôn”(!).
Theo thượng tá Võ Xuân Thanh - quyền Trưởng CA quận 7, khu Phú Mỹ Hưng nằm dọc theo tuyến đường Nguyễn Văn Linh, địa hình con đường này rộng, thoáng, dễ đến, dễ thoát. Nếu đối tượng trộm cắp rảo quanh khu vực nhưng không có dấu hiệu gì thì cũng khó phân biệt người ngay kẻ gian.