Cuồng ghen đâm 3 người, lãnh 18 năm tù

(NLĐO)- Nửa đêm đi vệ sinh, thấy vợ trùm chăn, nghĩ chị đang nói chuyện với nhân tình, Dương Thành Tín lấy dao điên cuồng đâm vợ, mẹ vợ và con riêng của vợ.

TAND tỉnh Đồng Nai ngày 11-9 xét xử lưu động phiên sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Dương Thành Tín (35 tuổi, quê tỉnh An Giang) 18 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, Tín và vợ là chị Hà Thị Thanh Thảo (31 tuổi) sống cùng mẹ vợ, 2 con riêng của vợ và 1 con chung của 2 người tại phường Long Bình, TP Biên Hòa.

Bị cáo Dương Thành Tín tại tòa
Bị cáo Dương Thành Tín tại tòa

Do Tín nghi ngờ vợ có tình cảm với người khác nên cả 2 thường xảy ra cãi vã. Khoảng 2 giờ sáng 25-1, lúc tỉnh dậy đi vệ sinh, thấy vợ trùm chăn ngủ, Tín nghi chị đang nói chuyện điện thoại với người tình nên nảy sinh ý định sát hại. Người chồng cuồng ghen này ra sau lấy dao rồi quay lại tung chăn, đâm vợ nhiều nhát vào ngực, mặt, cổ.

Nghe con gái kêu cứu, bà Nguyễn Thị Trang (mẹ chị Thảo) vùng dậy, cầm con gấu bông ném vào mặt Tín. Bị Tín đâm một nhát trúng vào tay, bà Trang chạy ra ngoài cửa. Tín đuổi theo, đâm tiếp nhiều nhát vào vai và mặt mẹ vợ, làm gãy cả dao.

Đang cơn điên loạn, Tín lại vào bếp lấy con dao khác, kéo vợ ra thềm nhà rồi tiếp tục đâm nhiều nhát vào tay, chân. Người mẹ quay lại cầu xin con rể nhưng Tín vẫn đâm loạn xạ vào vợ và mẹ vợ.

Cháu P. (12 tuổi, con riêng của chị Thảo) hoảng sợ quỳ xuống xin bố dượng tha mạng cho cả nhà cũng bị đâm 2 nhát gục xuống. Lúc này, cháu T. (10 tuổi, con riêng chị Thảo) đang bế em cùng mẹ khác cha, cầu xin: “Bố tha cho con để con còn bế em”. Tín nói: “Bố tha cho con còn bao nhiêu giết hết” (!).

Lúc này, hàng xóm nghe tiếng kêu cứu, kịp thời chạy đến khống chế Tín và chuyển các nạn nhân đi bệnh viện.

Do được cấp cứu kịp thời, 3 nạn nhân may mắn thoát chết. Chị Thảo bị thương tật vĩnh viễn 34%, bà Trang 25%, cháu P. 22%.