Cướp mũ bảo hiểm, còn đâm chết người

(NLĐO)- Phát hiện 2 thanh niên lấy mũ bảo hiểm của mình, anh Hồ Khắc Đoàn chạy đến giành lại thì bị một người rút dao đâm chết tại chỗ.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 31-8, tại khu vực cầu Ghềnh (xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai) làm anh Hồ Đắc Đoàn (SN 1979, nhân viên gác chắn đường sắt cầu Rạch Cát) tử vong.
 
Theo điều tra ban đầu, trước đó, anh Đoàn đi xe máy đến trạm chắn tàu ở cầu Ghềnh (cách cầu Rạch Cát khoảng 200 m) để uống nước với 2 đồng nghiệp. Đến nơi, anh treo mũ bảo hiểm trên xe máy rồi vào uống nước.
 
Phát hiện 2 thanh niên đi một xe  máy từ TP Biên Hòa chạy qua, đến lấy mũ bảo hiểm của mình, Đoàn ra giành lại thì bị 1 tên đâm vào ngực, làm thủng tim, phổi. Sau khi gây án, 2 thanh niên đã bỏ trốn.
 
Người dân xung quanh nhanh chóng đưa Đoàn đi cấp cứu nhưng anh đã chết trước khi đến  bệnh viện.