Đà Nẵng: Chủ hụi ôm khoảng 4 tỉ đồng bỏ trốn
Lại tụ tập đòi nợ, gây náo loạn sau vụ vỡ hụi ở Nha Trang (NLĐ)- Chiều 3-12, hàng chục tiểu thương buôn bán tại chờ Cồn (Trung tâm Thương nghiệp Đà Nẵng) đã đến các cơ quan chức năng tố cáo bà Trần Thị Nhớ, trú 174/3 Ông Ích Khiêm, TP Đà Nẵng, chủ hụi đã ôm hàng tỉ đồng của các tiểu thương bỏ trốn.
Chị Nguyễn Thị Thái Thu cho biết trong thời gian buôn bán tại đây, chị có quen biết với vợ chồng bà Trần Thị Nhớ (chồng là Nguyễn Hữu Dũng) cũng là một tiểu thương bán bún chả cá. Bà Nhớ rủ chị Thu và nhiều người quen biết chơi hụi tháng, mỗi tháng nộp cho bà Nhớ 2 triệu đồng. Từ năm 2007 đến tháng 6-2008, chị Thu đã nộp 52 triệu đồng cho bà Nhớ. Thế nhưng, cách đây 2 tháng, bà Nhớ bỗng dưng bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Theo các tiểu thương, có hàng trăm tiểu thương ở chợ Cồn đã bị bà Nhớ lừa qua hình thức chơi hụi với tổng số tiền lên đến khoảng 4 tỉ đồng.
- Sáng 3-12, tại đường Võ Thị Sáu (phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang), lại xảy ra vụ tụ tập của các chủ nợ - nạn nhân vụ bà Hồ Thị Chín (vợ ông Nguyễn Quốc Hoàng, nguyên phó chủ tịch phường Vĩnh Trường) vỡ hụi. Đêm 2-12, phát hiện bên trong khuôn viên nhà số 13 Võ Thị Sáu (nhà ở của vợ chồng ông Hoàng) có ánh đèn và tiếng động của người (sau ngày 28-10, vợ chồng ông Hoàng lánh đi nơi khác), từ 3 giờ ngày 3-12, các chủ nợ kéo đến làm náo loạn, đòi vợ chồng ông Hoàng ra trả nợ, nhưng cửa vẫn đóng chặt. Đến 10 giờ cùng ngày, lực lượng công an đến mới giải tỏa được nhóm người này. Đây là vụ gây náo loạn thứ 5 trước nhà ông Hoàng từ khi xảy ra vụ vỡ hụi.