Đâm người vì... ngứa mắt!
(NLĐ) - Sáng 29-3, Công an phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một – Bình Dương đã bàn giao Huỳnh Kim Dự (SN 1987, ngụ Thới Long, huyện Ô Môn, TP.Cần Thơ) cùng hung khí cho Công an thị xã điều tra.
Trước đó, tối 28-3, anh Nguyễn Duy Vinh (SN 1988, quê Ninh Sơn, Thanh Hóa ) đến nhà trọ của bạn gái ở phường Phú Lợi chơi. Tại đây, do đường vào dãy nhà trọ chặt hẹp nên Vinh để xe lấn sang phần cửa sổ của phòng kế bên.
Lúc này sẵn có rượu trong người, thấy chiếc xe máy để án ngữ trước cửa sổ phòng mình ở trọ nên Dự bực tức, bước sang chửi bới rồi dùng dao Thái Lan đâm anh Vinh.
Cú đâm quá mạnh khiến dao gãy, lưỡi nằm nguyên trong đùi anh Vinh. Chưa hả, Dự còn tiếp tục chạy vào phòng trọ mình dùng con dao bản lớn phóng vào phòng trọ của bạn gái Vinh nhưng may mắn không ai bị thương thêm.
Hiện anh Vinh đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa Bình Dương phẫu thuật lấy lưỡi dao dài gần 15 cm ra khỏi đùi.