Đẫm nước mắt phiên toà "con 8 tuổi kêu oan cho mẹ"
Sau một ngày làm việc căng thẳng, TAND TP Phủ Lý (Hà Nam) đã tuyên bị cáo Chu Thị Hưng (sinh năm 1978) 5,5 năm tù về tội cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong đối với chị Lại Thị Mai. Tuy nhiên, nhiều người chứng kiến phiên tòa đã tỏ rõ sự bất bình khi biết thông tin đứa con 8 tuổi của nạn nhân viết đơn kêu oan cho mẹ...
Phiên tòa đẫm nước mắt!
Từ sáng 16-2, nhiều người dân TP Phủ Lý đã tập trung rất đông trước Tòa án nhân dân TP Phủ Lý để chứng kiến phiên tòa xét xử bị cáo Chu Thị Hưng về tội danh cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong đối với nạn nhân Lại Thị Mai.
Trước đó, ngày 6-8-2008, Chu Thắng Huế (chồng chị Mai) cùng các em ruột là Chu Thị Hưng, Chu Văn Thao (sinh năm 1981) về nhà khuân đi một số tài sản, mặc dù vụ việc ly hôn của Huế với chị Mai (sinh năm 1975) vẫn đang trong thời gian chờ tòa xét xử.
Nhiều người đến theo dõi phiên tòa đã không cầm được nước mắt, khi chứng kiến hai đứa con nhỏ của nạn nhân đứng trước toà tường trình lại sự việc. Bé Hào còn nhỏ, em chỉ biết lặng nhìn vào bức di ảnh của người mẹ. Ảnh: Kiên Trung
Do xô xát với Chu Thị Hưng, chị Lại Thị Mai đã bị ngã xuống đường gây chấn thương. Ngày 10-8-2008, chị Mai đã tử vong. Kết quả giám định pháp y cho thấy, chị Lại Thị Mai đã bị chết do chấn thương, vỡ hộp sọ.
Trước khi chị Mai chết, người chồng, người cha vô trách nhiệm Chu Thắng Huế đã nhiều năm đánh đập, mắng chửi vợ con, không có trách nhiệm với gia đình. Huế đã có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác… Tình cảm vợ chồng rạn nứt. Sau rất nhiều lần Hội Phụ nữ xã Châu Sơn và chính quyền địa phương tổ chức hòa giải nhưng không thành, Chu Thắng Huế đã làm đơn ly hôn.
Trong thời gian chờ tòa xử ly hôn, ngày6-8-2008, Huế đã cùng 2 em là Chu Thị Hưng và Chu Văn Thao về nhà tẩu tán một số tài sản chung của hai vợ chồng. Nhận được tin báo của hàng xóm, chị Mai (khi đó đang đi làm) đã vội vã về nhà ngăn lại, nhưng đã bị Chu Thị Hưng đứng ra cản trở. Hai bên xô xát, giằng co nhau… Chị Lại Thị Mai đã bị ngã xuống đường dẫn đến tử vong.
Bị cáo Chu Thị Hưng trước vành móng ngựa - Ảnh: Kiên Trung
Những người có mặt tại phiên tòa không khỏi xót xa, bởi kết cục quá đau lòng: hai đứa trẻ mồ côi mất mẹ; người cha – người chồng vô lương tâm, vô trách nhiệm đã nhận kết cục là một gia đình tan nát; người em gái vướng vòng lao lý…
Tại phiên tòa, cháu Chu Thị Thu Hoài và cháu Chu Đức Hào ngồi một phía, người cha ngồi một phía. Hoài và Hào vẫn còn rất nhỏ. Có lẽ, chúng chưa thể có được những cảm giác xót xa khi chứng kiến phiên tòa xét xử hành vi phạm tội của chính những người thân yêu trong gia đình.
Bà ngoại của Hoài và Hào đã bước sang tuổi 80. Tham dự phiên tòa, cụ chỉ biết ngồi khóc lặng bên di ảnh của con gái. Hào ngồi nép trong lòng người bác ruột. Người bác ruột phải mở vòng tay để giữ cháu.
So với Hào, Hoài dường như người lớn hơn, chững chạc hơn. Em chỉ im lặng lắng nghe những người có thẩm quyền thực hiện trách nhiệm của họ. Đôi mắt em, có những lúc không kìm được, lại ầng ậng nước. Nhưng, rất nhanh, em lại vội vàng lau nước mắt, để không ai nhìn thấy...
Phía bên kia của dãy bàn đối diện, người cha của Hoài và Hào, khuôn mặt vẫn giữ sự lạnh lùng.
Không có chỗ ngồi, người dân đành phải... dự thính bên ngoài, hay trèo lên cửa sổ. Hàng tháng qua, dư luận địa phương đã vô cùng bất bình trước vụ án bạo hành gia đình nghiêm trọng này. Ảnh: K.Trung
Những người chứng kiến phiên tòa đã lặng đi khi nghe cháu Chu Thị Thu Hoài (14 tuổi) và cháu Chu Văn Hào (8 tuổi) trình bày trước phiên tòa. Hai đứa trẻ con, vừa đẫm nước mắt vừa kể lại cho tòa nghe những gì mà chúng chứng kiến: người cha, người cô ruột… xô đẩy người mẹ mình; chứng kiến người mẹ bị đánh đập, dập đầu xuống đường, chứng kiến cảnh người mẹ trợn mắt và bất tỉnh…
Từ khi mẹ mất, cháu Hoài và cháu Hào vẫn ở lại ngôi nhà cũ, nơi trước đây, chúng được hiếm hoi sống trong sự ấm áp của một gia đình, có cha, có mẹ, có sự yêu thương, săn sóc… Hoài đang học lớp 8 của Trường THCS xã Châu Sơn. Em Hào mới học lớp 2.
Từ khi vợ chết, người cha vô trách nhiệm vẫn thường xuyên vắng nhà. Thương hai đứa trẻ con sống một mình trong căn nhà trống trải, tối tối, khi là ông ngoại, khi là bà ngoại… lặn lội đến ngủ cùng hai đứa cháu. Chu Thắng Huế không dám về nhà? Có thể, kết cục đau lòng đã khiến Huế không dám nhìn mặt hai đứa con nhỏ của mình…
Trước những dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt trẻ thơ của cháu Hoài và cháu Hào, trước cảnh hai đứa trẻ tự chăm sóc nhau từ ngày mẹ mất…, những người chứng kiến phiên tòa đã không cầm được nước mắt. Rất nhiều tiếng nức nở đã vỡ òa…
Xử chưa đúng tội, bỏ lọt tội phạm!
Sau một ngày làm việc căng thẳng, TAND TP. Phủ Lý đã tuyên bị cáo Chu Thị Hưng 5,5 năm tù về tội cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong chị Lại Thị Mai; bồi thường thiệt hại kinh tế và tinh thần cho gia đình nạn nhân tổng số tiền 49 triệu đồng; chịu trách nhiệm hỗ trợ nuôi hai cháu Chu Thị Thu Hoài (14 tuổi) và cháu Chu Đức Hào (8 tuổi) mỗi cháu 300.000 đồng/tháng, đến khi các đủ 18 tuổi.
Chu Thắng Huế và Chu Văn Thao không bị truy tố. Huế và Thao được tòa triệu tập đến, như là những nhân chứng có liên quan đến vụ án.
Tuy nhiên, kết luận của TAND TP Phủ Lý đã gây bất bình tới đông đảo dư luận quan tâm theo dõi phiên tòa. Rất nhiều người bức xúc khi Chu Thắng Huế, người chồng trong nhiều năm đã đối xử tàn nhẫn, bạo hành vợ mình, vô trách nhiệm với con cái, là người đứng ra tổ chức cuộc tẩu tán tài sản nói trên… dẫn đến cuộc xô xát khiến chị Mai bị tử vong, lại không bị sao.
Cuộc tranh tụng diễn ra nóng bỏng và gay gắt giữa các luật sư. Theo luật sư Anh Tú (Văn phòng luật sư Ánh Hưng), TAND TP Phủ Lý đã bỏ lọt tội phạm khi không truy tố Chu Thắng Huế với tội danh bạo hành vợ, cố ý tẩu tán tài sản chung của gia đình (theo Luật Chống bạo hành gia đình vừa có hiệu lực từ ngày 01-7-2008) và Chu Văn Thao với tội danh đồng phạm trong vụ việc kể trên.
Rất nhiều người chứng kiến phiên toà đã phản ứng mạnh mẽ với HĐXX. Ông Lại Văn Lung (người đại diện cho nạn nhân) cho biết, gia đình sẽ làm đơn kháng án, để đòi lại công bằng cho người đã chết.
Đôi mắt ám ảnh của hai đứa trẻ... Liệu có thể thức tỉnh được trái tim của người cha tội lỗi? Ảnh: Kiên Trung
Luật sư Giang Ngân, Văn phòng luật sư Hà Nội cho biết: Đây là vụ án bạo hành gia đình cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như với kết luận xét xử của TAND TP Phủ Lý vừa tuyên, thì rõ ràng, toà đã xử chưa đúng tội, để lọt tội phạm, và sẽ có nguy cơ tạo thành tiền lệ cho những vụ án xét xử bạo hành gia đình sau này.
Đau đớn và xót xa hơn cả, đấy là tòa án lương tâm sẽ mãi giằng xé những người trong cuộc. Sự tan nát của một gia đình, cái chết tức tưởi của người mẹ trẻ…, có thể lấy gì để bồi đắp cho những tâm hồn thơ trẻ của hai đứa bé?