Đâm thầy giáo vì tưởng là tình địch

(NLĐO)- Sáng 17-1, Nguyễn Quốc Tuấn (18 tuổi, ngụ xã Phong Thạnh A, huyện Giá Rai, Bạc Liêu) đến Công an huyện Giá Rai thú nhận việc đã đâm thầy Đinh Gia Trưởng (32 tuổi), giáo viên dạy Kỹ thuật nông nghiệp trường PTTH Giá Rai.

Chiều cùng ngày, thượng tá Ngô Thành Thật, Trưởng Công an huyện Giá Rai, cho biết đã tạm giam Tuấn để tiếp tục làm rõ động cơ gây án.
 
Theo thượng tá Thật, Tuấn được gia đình đưa đến trình diện khi biết cơ quan điều tra đã xác định được mình chính là thủ phạm đâm thầy giáo tại nhà vệ sinh Trường THPT Giá Rai.
 
Trước cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận đang học khối 12 và có để ý một cô bạn cùng trường. Do nghi ngờ thầy Trưởng có quan hệ bất chính với cô bạn này nên Tuấn nảy sinh ý định sát hại “tình địch”.
 
Chiều 15-1, Tuấn mang theo dao bấm vào sân trường. Đợi thầy Trưởng đánh bóng chuyền xong đi vào nhà vệ sinh tắm, Tuấn lẻn theo bật dao đâm từ phía sau làm thầy Thưởng bị thương nặng phải đi cấp cứu.
 
Bác sĩ Trần Văn Tới, Khoa ngoại Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu cho biết thầy Trưởng bị đâm thủng bụng, thủng gan trái khoảng 1,5 cm, bác sĩ phải phẫu thuật khâu gan, hiện đã qua cơn nguy kịch, dần hồi phục sức khỏe.