Đánh vợ gần chết, chồng bỏ trốn

(NLĐO)- Tưởng vợ đã chết, Dương Đình Núi (sinh năm 1981) bồng vợ ra bỏ tại bờ suối (cách nhà khoảng 150 m) rồi lấy tiền, đồ trang sức bỏ trốn. Người dân bản Cơn Roàng (gần khu vực Đồn Biên phòng Cà Ròong (Bố Trạch) phát hiện ra nạn nhân nên đã đưa đi cấp cứu…

Ngày 11-5, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba- Đồng Hới- Quảng Bình tiếp nhận bệnh nhân chị Tạ Thị Hiền (sinh năm 1982- trú tại Thượng Trạch -Bố Trạch) trong tình trạng đa chấn thương, mặt mũi bị phù nề, biến dạng. Bác sĩ phải chỉ định mổ cấp cứu để cứu bệnh nhân.

Đến trưa ngày 12-5, chị Hiền đã hồi tỉnh và có những dấu hiệu tốt.

Chị Hiền và Núi đã có một con gái đang học lớp 1.

Cách đây vài năm, hai vợ chồng Núi, Hiền lên xã Thượng Trạch ở và buôn bán tại bản. Ngày 11-5, chị Hiền về quê mua hàng lên để bán. Khi lên đến nơi thì bất ngờ Núi đã dùng vỏ chai bia đánh vào đầu đến ngất xỉu.

Lý do mà Núi đánh vợ gần chết là do nghi vợ ngoại tình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra.