Đề nghị án treo cho nguyên tổng giám đốc Hoàng Chí Quỳ

(NLĐ)- Ngày 26-7, TAND TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án chiếm đoạt tiền mua bia trả chậm tại Công ty Bia Sài Gòn.

Đại diện Viện KSND TP giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị 20 năm tù giam cho Nguyễn Kim Chương, nguyên giám đốc Công ty TNHH Thanh Khiết, về hai tội “Lừa đảo” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; Phan Xuân Lãm, nguyên phó Phòng Kế toán Tài vụ Công ty Bia Sài Gòn, từ 3 đến 5 năm tù giam về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Nguyên tổng giám đốc Công ty Bia Sài Gòn Hoàng Chí Quỳ bị đề nghị từ 2 đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Theo đại diện VKS, Hoàng Chí Quỳ có thẩm quyền duyệt bán bia trả chậm dẫn đến việc Chương chiếm đoạt số tiền trên 2 tỉ đồng, song do có công đưa Công ty Bia Sài Gòn phát triển lớn mạnh, đóng góp vào ngân sách Nhà nước số tiền rất lớn nên không cần thiết phải cách ly Hoàng Chí Quỳ ra khỏi xã hội.

Năm 1996, Nguyễn Kim Chương ký hợp đồng mua bia trả chậm với Công ty Bia Sài Gòn, thanh toán sau 10 ngày nhận hàng, thế chấp cho ngân hàng nhà cửa, xe hơi... và được phát chứng thư bảo lãnh. Chương đã không thanh toán một đồng nào cho công ty này mà vẫn được nhận hàng. Đến tháng 5-1997, Hoàng Chí Quỳ mới ký văn bản gửi cho ngân hàng đề nghị phong tỏa tài khoản bảo đảm thanh toán của Chương. Nhưng chứng thư bảo lãnh đã hết hạn trước đó 5 tháng và phía ngân hàng cũng đã giải chấp toàn bộ tài sản Chương thế chấp. Chương còn lấy danh nghĩa Báo Lao động Xã hội ký hợp đồng mua bia trả chậm của Công ty Bia Sài Gòn theo hình thức tín chấp và mỗi tháng trích một khoản tiền hoa hồng chi cho báo. Sau khi nhận bia trị giá 2,1 tỉ đồng Chương mang bán mà không trả tiền. Sau đó, Chương bỏ trốn.

Trả lời thẩm vấn, Phan Xuân Lãm khai do nể nang nên đã không cương quyết trong việc giải quyết công nợ. Về việc gửi văn bản cho các ngân hàng đề nghị phong tỏa tài khoản bảo đảm thanh toán nợ khi đã hết hiệu lực cả 5 tháng, Lãm bảo đã báo cáo nhưng không có ý kiến của cấp trên nên không biết làm gì. Hoàng Chí Quỳ lại cho rằng, cấp dưới không báo cáo nên không nắm bắt được.

Hôm nay (27-7) HĐXX sẽ tuyên án.