Den Chai Nutiphanich được tại ngoại

Den Chai Nutiphanich (quốc tịch Thái Lan) từng bị xem là nghi can số một trong vụ giết người, chặt khúc rúng động dư luận xảy ra tại khách sạn Quyền Thanh (Q.1, TP.HCM) vào cuối tháng 6-2000, bị tòa tuyên án tử hình. Mấy hôm nay, Den Chai, đang ở trại giam Chí Hòa, bỗng xuất hiện bên ngoài...

img
Den Chai và luật sư Lê Hồng Nguyên - Ảnh: L.N

Tìm hiểu, chúng tôi được biết: cuối tháng 5, luật sư Lê Hồng Nguyên gửi văn bản đến Viện KSND TP.HCM đề nghị cơ quan này xem xét trả tự do cho Den Chai Nutiphanich, vì thời gian điều tra và truy tố không còn. Cùng lúc, gia đình vợ của Den Chai (tại Việt Nam) cũng đệ đơn đến cơ quan chức năng bảo lãnh cho Den Chai tại ngoại. Ngày 5-, Cơ quan cảnh sát điều tra đã có quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Den Chai và như vậy, sau gần 9 năm bị tạm giam, Den Chai đã được tại ngoại hầu tra.

Theo hồ sơ vụ án, tối 28-6-2000, bà Lý Mỹ Ngân đến Công an P.9, Q.5 trình báo ông Ngũ Lương (chồng bà) mất tích từ chiều 27-6. Bà Ngân cho biết thêm, khi đi ông Lương nói đến nhà Den Chai lấy tiền thắng độ bóng đá.

Trưa 30-6-2000, nhân viên khách sạn Quyền Thanh phát hiện tại phòng 301 do Den Chai thuê trước đó có 4 túi màu đen chứa thi thể người bị cắt rời ra từng bộ phận, không có đầu, cổ. Nạn nhân được xác định là Ngũ Lương. Tại hiện trường, cơ quan điều tra cũng thu được trên bề mặt bao xốp đựng tử thi có dấu vân tay, mẫu tóc. Ngay sau đó, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Den Chai để điều tra về hành vi giết người. Khám xét nơi ở của Den Chai, thu được một ba lô, bên trong có dính chất màu nâu không rõ hình dạng, sau đó được xác định là máu của Ngũ Lương.

Trong quá trình điều tra, Den Chai có nhiều lời khai khác nhau nhưng luôn kêu oan, nói là mình không giết người. Tại phiên tòa sơ thẩm công khai ngày 26 và 27-5-2003, Den Chai thừa nhận thuê phòng 301 khách sạn Quyền Thanh và có hẹn đưa Ngũ Lương đến khách sạn này gặp một người Thái Lan tên Ót, đến 18 giờ thì ra về. Sau đó, Ót hẹn gặp, đưa trả Den Chai ba lô bỏ quên ở khách sạn. Việc Ngũ Lương bị giết thế nào và ai giết, Den Chai không biết. Tuy vậy, HĐXX nhận định Den Chai là người chủ động, sắp xếp kế hoạch dẫn Ngũ Lương đến khách sạn Quyền Thanh, sau đó giết người để khỏi chung độ bóng đá. HĐXX tuyên phạt Den Chai mức án tử hình về hai tội “giết người” và “đánh bạc”. Den Chai kháng cáo kêu oan.

Ngày 14-5-2004, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM mở phiên xử phúc thẩm. Tại tòa, luật sư Lê Hồng Nguyên cho rằng cần phải trả hồ sơ để điều tra lại vì chưa đủ cơ sở kết tội. Hồ sơ có nhiều lời khai mâu thuẫn, chứng cứ trực tiếp duy nhất là chiếc ba lô dính máu lại không được niêm phong theo quy định; cần phải xác định mẫu tóc, vân tay trên bao đựng xác nạn nhân, trên điện thoại, tủ lạnh thu giữ tại hiện trường là của ai (kết quả điều tra không phải của Ngũ Lương và Den Chai) vì cho thấy có sự xuất hiện của người thứ ba... Từ đó, HĐXX cho rằng chưa đủ căn cứ để xác định Den Chai là hung thủ giết Ngũ Lương và tuyên hủy án sơ thẩm của TAND TP.HCM, đưa về điều tra, xét xử lại từ đầu. Theo tòa, trong hồ sơ không có biên bản trình báo của bà Ngân, không xác định các cuộc gọi từ máy bà Ngân đến máy điện thoại của Ngũ Lương để xác định thời gian Lương bị giết, cần phải lấy dấu vân tay, tóc của Ót (Sawat) so sánh với các dấu vết thu giữ ở hiện trường...

Từ đó đến nay cơ quan điều tra cũng không xác định được thêm chứng cứ nào mới ngoài việc lấy thêm lời khai của Ót tại Thái Lan. Viện KSND TP.HCM hai lần ra cáo trạng và chuyển hồ sơ sang cho TAND TP.HCM, nhưng đều bị TAND TP.HCM trả hồ sơ.