Đi đòi nợ bị gí súng
Mặc dù chỉ là giao dịch mua bán nhà, xe nhưng khi tranh chấp xảy ra thì “xã hội đen” xuất hiện.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra việc bà Lê Thị Cẩm Hoàng (ngụ quận 3) bị một nhóm người lạ mặt dùng súng uy hiếp, ngăn chặn việc đòi nợ. Cùng lúc, bà Hoàng Lệ Chi (phường 25, quận Bình Thạnh) gửi đơn đến Công an quận Bình Thạnh kêu cứu việc bị đe dọa để đòi tiền “cò” hết sức phi lý.

Bà Chi đang tường trình sự việc và đơn thư kêu cứu.
Đòi tiền “cọc” bị gí súng
Theo bà Hoàng tường trình, do bà có nhu cầu đổi xe ôtô nên cách đây một năm bà có gặp ông T., chuyên kinh doanh xe ôtô tại quận 11. Ông T. nói ông đang nhập về bốn chiếc xe BMW X6, hứa sẽ bán cho bà Hoàng một chiếc với giá 140.000 USD. Theo thỏa thuận, bà Hoàng bán lại cho ông T. chiếc ôtô hiệu Accura mà bà đang sử dụng với giá 90.000 USD và xem như số tiền này là tiền đặt cọc để mua chiếc xe BMW X6.
Ông T. đồng ý và hẹn trong vòng hai tháng, xe BMW X6 nhập về sẽ giao ngay cho bà Hoàng. Tuy nhiên, bà Hoàng chờ gần một năm không thấy ông T. giao xe hoặc trả lại tiền cọc ban đầu.
Ngoài ra, ông T. cũng đến nhà gặp mẹ bà Hoàng đặt vấn đề mượn 100.000 USD để nhập khẩu ôtô, hẹn 10 ngày sau sẽ hoàn trả. Mẹ bà Hoàng đồng ý cho ông T. mượn 100.000 USD không tính lãi. Hai tháng sau, ông T. có trả 12.000 USD rồi từ đó trở đi cứ hẹn lần hẹn lữa.
Ngày 5-10, bà Hoàng cùng người em trai tên Hậu tìm đến nhà ông T. trên đường Lữ Gia, phường 15, quận 11 để đòi nợ.
Người nhà ông T. ra tiếp và trả lời thẳng thừng: “Ông T. lỡ xài hết tiền rồi, bây giờ về nhà chờ ổng trả dần”. Khi bà Hoàng và em trai vừa bước khỏi cửa, bất ngờ có hai thanh niên đứng chờ sẵn xông tới rút súng ngắn gí vào mặt anh Hậu và trở báng súng gõ vào đầu anh.
Một số người đi đường tình cờ chứng kiến cảnh tượng sặc mùi “xã hội đen” trên đã điện thoại báo công an. Khi công an phường đến hiện trường thì hai người này nhanh chóng lên xe SH có bảng số được dán kín bằng băng keo đen tẩu thoát.
Công an quận 11 đã đo vết tròn nòng súng, vết thương trên đầu anh Hậu và lấy lời khai nạn nhân.
Trong lúc cơ quan điều tra đang truy xét vụ việc thì vợ chồng bà Hoàng nhận được điện thoại của một người xưng là Đặng “quạ” là đàn em của Tuấn “con”, tự nhận mình gây ra vụ gí súng hăm dọa và đề nghị... bỏ qua.
Dọa người để đòi tiền “cò”
Bà Chi (phường 25, quận Bình Thạnh) vừa gửi đơn đến Công an quận Bình Thạnh trình bày việc bị một nhóm người đe dọa, gây áp lực để đòi tiền “cò” hết sức phi lý.
Trước đây vợ chồng bà Chi sinh sống ở Cần Thơ và sở hữu bốn căn nhà. Để tiện việc kinh doanh và đầu tư phát triển sản xuất tại TP.HCM, vợ chồng bà rao bán cả bốn căn nhà trên báo và trên mạng Internet.
Qua đó, một phụ nữ xưng tên là Liên chủ động điện thoại gặp bà Chi đề nghị dẫn khách đến xem nhà bà Chi cần bán để hưởng tiền “cò”.
Bà Liên đã dẫn khách đến xem nhà trên đường Trần Văn Khéo (quận Ninh Kiều, Cần Thơ) nhưng việc mua bán căn nhà này bất thành và bà Liên cũng không giới thiệu thêm khách nào khác. Vài ngày sau, vị khách xem nhà trước đó tình cờ biết bà Chi còn rao một căn nhà khác trên đường Nguyễn Trãi nên đến xem rồi đồng ý mua.
Nghe tin bà Chi bán được nhà, lập tức bà Liên gọi điện thoại đòi tiền “cò” mặc dù bà Chi giải thích nhà đã bán không phải nhà mà khách bà Liên xem trước đó. Thế nhưng bà Liên vẫn nằng nặc đòi tiền. Liên tục mấy ngày sau, bà Chi nhận được nhiều cuộc gọi mắng chửi và tin nhắn với nội dung đe dọa từ số máy lạ.
Cuối tháng 10-2009, khi gia đình bà Chi chuyển về sinh sống tại Bình Thạnh thì bà Liên dẫn theo hai người đàn ông lạ đến nhà tiếp tục đòi tiền “cò”. Một lần nữa, bà Chi phải giải thích nhưng bà Liên vẫn nhất quyết “lần sau quay lại không đưa tiền thì đừng trách!”.
Theo đơn tường trình của bà Chi, giữa tháng 11, bà Liên với sáu người đàn ông quay lại nhà bà Chi. Hai người đứng ngoài cửa, bốn người xộc thẳng vào phòng khách, khống chế đẩy dồn vợ chồng bà Chi vào góc tường. Bà Liên ngồi giữa nhà quát tháo đòi 100 triệu đồng. Một người đàn ông mặc đồ rằn ri xưng tên Sơn gằn giọng: “Có chịu đưa tiền hay muốn mất mạng?”.
Sau khi cả hai vợ chồng bà Chi phân bua hết nửa giờ, Sơn ra điều kiện: “Ông bà phải về Cần Thơ gặp mặt ba bên (mua, bán và môi giới) trả lời cho rõ ràng nếu không muốn rắc rối. Bây giờ phải trả chi phí xăng xe đi lại cho bọn tôi 10 triệu đồng”.
Quá hoảng sợ, bà Chi phải đưa ra 3 triệu đồng, nhóm Sơn và bà Liên mới chịu rút lui. Ngay sau đó, vợ chồng bà đã gửi đơn tố cáo bị cưỡng đoạt tài sản đến Công an quận Bình Thạnh.