Di lý vào Nam kẻ cắt cổ gia đình chủ để cướp
(NLĐO)- Ngày 16-4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã di lý đối tượng Đào Văn Hải (SN 1989, quê thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định), kẻ dã tâm cắt cổ cả gia đình gồm 3 người tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM, để cướp tài sản.
Như báo NLĐ ngày 7-4 đã thông tin, rạng sáng 5-4, tại nhà 685 Tân Kỳ - Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân-TPHCM, Hải đã dùng dao đâm và cứa cổ ông Phạm Ngọc Hào (SN 1970, chủ cửa hàng thạch cao), chị Nguyễn Thị Ngoan (SN 1972, vợ anh Hào) cùng cháu Phạm Ngọc Quý (SN 2008, con anh Hào).
Sau khi giết người, Hải đã lục tủ cướp 15 triệu đồng, 1 xe Wave RS, 2 ĐTDĐ. Hải điều khiển xe máy trốn chạy ra Bắc. Trên đường đi, khi qua địa phận tỉnh Đồng Nai, do vi phạm giao thông nên CSGT tạm giữ chiếc xe máy. Ngay sau đó, đối tượng giết người đón xe đò trốn ra Hà Nội.
Lực lượng công an phát hiện tên Hải sau khi ra đến Hà Nội đã lẩn trốn tại phòng trọ do một người tên Sơn thuê ở thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm (TP Hà Nội). Lúc 12 giờ 30 phút ngày 15-4, tên Hải bị bắt tại bến xe Giáp Bát khi đang đón một cô gái mà hắn mới quen.
Tại cơ quan công an, tên Hải khai nhận, khoảng tháng 3-2010, hắn cùng một người tên Sang được vợ chồng anh Hào nhận vào làm việc nhưng chỉ được 10 ngày, 2 kẻ giúp việc đòi tăng lương 3,5 triệu đồng/tháng. Thấy đề nghị quá vô lý, nên anh Hào cho cả 2 nghỉ việc.
Đến tối 4-4, tên Hải tới tiệm Internet sát cửa hàng anh Hào để chơi game, chờ gia đình nạn nhân về xin ngủ nhờ.
Khoảng 23 giờ ngày 4-4, khi thấy vợ chồng anh Hào đi chơi về, tên Hải nại lý do sáng hôm sau về quê, xin ngủ nhờ 1 đêm. Thấy tên Hải tội nghiệp nên vợ chồng nạn nhân cho hắn ngủ nhờ. Đến tối hôm đó, Hải ra sau bếp lấy dao rồi ra tay sát hại cả nhà anh Hào.
Nhờ sự tận tình cứu chữa của y bác sĩ bệnh viện nên chị Ngoan cùng cháu Quý hiện đã qua cơn nguy kịch.