Đi nhậu “ké” còn gây án

(NLĐO)- Khoảng 0 giờ ngày 29-3, Nguyễn Tấn Vinh (SN 1986, ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) đến nhà một người bạn ở dưới dốc cầu Hưng Lợi (thuộc địa bàn phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng) dự đám cưới.

Trong lúc nhậu, Trần Thành Nguyện (SN 1985, ngụ phường Hưng Lợi) từ phía sau đi tới ôm cổ và cầm vật bén, sắc cứa mạnh vào cổ Vinh.

Nghe tiếng Vinh kêu cứu, nhiều người có mặt đã kịp thời can ngăn và chở Vinh đến bệnh viện.

Hậu quả, Vinh bị đứt tĩnh mạch nông và đứt cơ cổ. Hiện nạn nhân đã qua thời kỳ nguy kịch và có thể nói chuyện được.

Vinh cho biết, anh không biết Nguyện là ai và khẳng định giữa hai người không xảy ra cãi vả, mâu thuẫn nhau trong đám cưới.

Sáng cùng ngày, công an phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng đã bắt được Nguyện. Được biết, Nguyện đến đám cưới để nhậu “ké”.

Vụ việc đang được công an địa phương điều tra, làm rõ.