Diễn biến đau lòng vụ tâm thư người chồng để lại trong đám cháy ở Tân Phú

(NLĐO) - Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng người vợ trong vụ hỏa hoạn đau lòng xảy ra trên địa bàn quận Tân Phú (TP HCM) đã không qua khỏi.

Ngày 19-6, Ban Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng chị Nguyễn Thị L. (SN 1976, quê Trà Vinh) đã qua đời do bị phỏng toàn thân diện tích 98% cơ thể.

Hiện thi thể chị L. đã được bàn giao cho gia đình để đưa về quê nhà an táng.

Diễn biến đau lòng vụ tâm thư người chồng để lại trong đám cháy ở Tân Phú - Ảnh 1.
Diễn biến đau lòng vụ tâm thư người chồng để lại trong đám cháy ở Tân Phú - Ảnh 2.

Nơi xảy ra sự việc đau lòng

Theo báo cáo của Công an quận Tân Phú, lúc 1 giờ ngày 18-6, người dân sống gần nhà trọ của chị L. nghe tiếng hô hoán và thấy lửa bùng lên dữ dội. Khi lực lượng chức năng có mặt thì anh Quách Văn Hải (SN 1975, quê Trà Vinh) cùng con gái là Quách Triệu V. (SN 2011) tử vong trên gác lửng. Công an và lực lượng cứu hộ đưa chị L. đi cấp cứu trong tình trạng bị phỏng nặng.

Bà Hứa Thị Hồng Đang, Chủ tịch UBND quận Tân Phú (TP HCM) cho biết ngay sau khi xảy ra vụ cháy nhà ở phường Sơn Kỳ (quận Tân Phú) khiến 2 người tử vong, Quận ủy, UBND quận Tân Phú đã đến chia sẻ, động viên và hỗ trợ gia đình số tiền 50 triệu đồng để lo hậu sự cho cha con anh Hải.

Một nguồn tin cho biết, lực lượng cứu hộ và công an phát hiện một cuốn sổ ghi lại tâm thư của anh Quách Văn Hải. Được biết, anh Hải làm phụ hồ, còn chị Loan bán đồ ăn sáng gần nơi ở trọ.