Diễn biến mới nhất vụ bắt nhiều người sang Lào đòi tiền chuộc

(NLĐO)- Chiều 9-5, Thượng tá Lê Văn Trình, Trưởng công an Hương Khê cho biết, hiện còn 6 người đang bị bọn bắt cóc bắt giữ vẫn chưa có liên lạc gì.

Xác định danh tính 14 người trong vụ bắt cóc

Chiều cùng ngày, ông Lê Khắc Kiên, Trưởng công an xã Hương Lâm, cho biết đã xác định được danh tính của 14 người bị bắt cóc khi đi làm gỗ ở Khe Bộp, sông Rào Tre thuộc địa bàn xã Hương Lâm. Hiện đã có 8 người trở về an toàn, 6 người còn bị bắt chưa có tin tức là: Đinh Văn Hoàng (SN 1976, trú xã Hương Lâm), Dương Văn Thìn (SN 1988, trú xã Hương Lâm), Nguyễn Văn Sỹ (SN 1971, trú xã Hương Lâm), Đinh Văn Tám (SN 1973, trú xã Hương Liên), Trần Văn Bích (SN 1969, trú xã Hương Trạch), và Trần Văn Duẫn (SN 1986, trú xã Phúc Trạch).

Diễn biến vụ việc qua lời kể của người thoát nạn.

img
Những người được trả về kể lại vụ bắt cóc kinh hoàng

- Trưa 30-4, khi 3 anh em đang ngủ trưa bỗng choàng tỉnh vì bị gọi to: “Dậy ra khỏi lán, ngồi xuống và im lặng!”. Ba người cầm súng dẫn theo anh Toàn đang bị trói quát lên như vậy. Sau đó chúng lấy dây võng trói 3 anh em lại. Chúng dẫn mọi người đi các lán khác và bất ngờ hơn là người của các lán khác cũng bị bắt, bị trói.

-  Khi lên một dốc cao ở khe Đãi Vàng thì thấy bọn chúng có thêm 2 người đang đón trên đỉnh dốc. Lúc này bọn chúng tiếp tục vào lán của anh Tâm thì thấy anh Tâm cùng anh Lĩnh, anh Duẫn, anh Trường và anh Lĩnh cũng đã bị trói. May mắn, trong lúc dẫn vào lán của anh Tâm, lợi dụng sơ hở anh Trần Văn Sỹ và anh Toàn đã trốn thoát.
 
- Lo trời tối sẽ có người trốn, trói chặt hơn, trói cặp cánh, cả chân tay và cổ.
 
- 21 giờ đêm, xuất hiện thêm 1 tên nữa. Bọn chúng có 5 khẩu súng AK, 2 khẩu CKC và 1 khẩu B41.

- Tờ mờ sáng hôm sau, mọi người bị đưa đến điểm cách biên giới chừng 2km. Khu vực này được gọi là Bằng Cây Chay. Chúng lại tiếp tục đưa từ Bằng Cây Chay đi về hướng cột mốc 11 của biên giới theo hướng vào Quảng Bình. Đi được 3 tiếng thì rẽ xuống 1 khe đi về hướng Lào. Vào đất Lào khoảng 2km lúc này đã 3 giờ chiều, bọn chúng cho dừng lại và đóng lán trại. Đến tối chúng chặt 2 cây dài rồi kẹp chân tất cả mọi người vào đó.
 
- 21 giờ, bọn chúng lấy ra 1 tờ giấy viết bằng chữ Lào có 2 dấu đỏ rồi chúng dọa đưa về… đồn? Bọn chúng nói, muốn về thì mang sang 80 triệu Kíp (hơn 160 triệu VN). Sau khi thỏa thuận, chúng bớt xuống 70 triệu Kíp và 4 ngày sau phải mang tiền đến.
 

img
Bức thư để lại


- Sáng 2-5, chúng cho 5 anh em là: anh Nhu, anh Tâm, anh Lĩnh, anh Lượng và ông Thanh về. Trước khi về chúng dặn khi quay lại điểm hẹn thì phải hú lên sẽ có người ra đón. Cũng trong buổi sáng này, anh Trường được bọn chúng cho đi cắt cỏ cho trâu và đã trốn được.

Đúng hẹn, 5 giờ chiều ngày 5-5, chúng tôi mang 154 triệu đồng đến nơi và cũng hú theo ám hiệu. Nhưng không thấy bóng dáng một ai mà chỉ tìm thấy một bức thư để lại trên gốc cây đã chặt. Chờ đến tối, không có thêm động tĩnh gì, mọi người dành quay về. Đến nay vẫn không có tin tức gì của  6 người còn đang bị bắt giữ.