Diễn viên Hồng Ánh đi kiện...
Mặc dù Hồng Ánh đã nộp 411,6 triệu đồng theo thỏa thuận, nhưng chờ đợi hơn 15 tháng vẫn chưa nhận được nền nhà
Chiều 24-6, diễn viên (DV) Hồng Ánh (Phạm Thị Hồng Ánh), sinh năm 1977, ngụ quận 1 – TPHCM đã gởi đơn nhờ Báo Người Lao Động bảo vệ quyền lợi, đồng thời cảnh báo việc vi phạm hợp đồng của Công ty TNHH Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (gọi tắt là Công ty Hoàng Quân), mà cô là nạn nhân.
Tháng 8-2003, gia đình Hồng Ánh quyết định mua một nền đất diện tích 120 m2 tại dự án khu dân cư Phú Lợi, phường 7, quận 8 – TPHCM, do Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Hai Thành làm chủ đầu tư và Công ty Hoàng Quân có góp vốn thực hiện dự án. Trước khi mua đất, gia đình Hồng Ánh đã đến tìm hiểu và được người của công ty đón tiếp như thượng khách và dẫn đi thực địa. Ngày 21-8-2003, tại Trung tâm Giao dịch và Thẩm định giá Chợ Lớn, đại diện Công ty Hoàng Quân là ông Trương Thái Sơn đã ký hợp đồng chuyển nhượng góp vốn với DV Hồng Ánh. Theo đó, tổng giá trị chuyển nhượng nền đất trên là 588 triệu đồng (4,9 triệu đồng/m2). Phương thức và tiến độ thanh toán được quy định cụ thể: đợt 1 (ngay sau khi hợp đồng ký kết), DV Hồng Ánh đã nộp cho Công ty Hoàng Quân 50% tổng giá trị hợp đồng, tương đương 294 triệu đồng (công ty đã ra phiếu thu số 12, ngày 22-12-2003); đợt 2 (sau khi dự án hoàn tất việc san lấp mặt bằng), DV Hồng Ánh đã thanh toán tiếp cho công ty 20% tổng giá trị hợp đồng, tương đương 117,6 triệu đồng (phiếu thu số 22 ngày 26-12-2003). Theo hợp đồng, đợt 3 sẽ được DV Hồng Ánh thanh toán ngay sau khi phía công ty hoàn chỉnh hạ tầng phần thô và tiến hành cắm mốc, giao nền đất (dự kiến tháng 3-2004); và đợt cuối DV Hồng Ánh sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại sau khi công ty giao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất (dự kiến tháng 6-2004). Thế nhưng, việc thanh toán 2 đợt cuối đã không diễn ra như dự kiến, bởi phía Công ty Hoàng Quân đã không thực hiện đúng cam kết.
Tiếp xúc với chúng tôi vào chiều 24-6, DV Hồng Ánh bức xúc nói: “Tôi có cảm giác như mình đang bị lừa, khi công ty cứ hẹn lần hẹn lữa về thời gian giao nền đất. Đã nhiều lần tôi và gia đình đến chi nhánh Công ty Hoàng Quân tại Chợ Lớn và cả trụ sở chính của công ty trên đường Huỳnh Văn Bánh (quận Phú Nhuận) yêu cầu thực hiện đúng hợp đồng, nhưng chỉ nhận được sự... dửng dưng”. Ngày 19-11-2004, gia đình DV Hồng Ánh vui mừng khi nhận được văn bản thông báo do ông Trương Đình Thảo, Giám đốc Chi nhánh Công ty Hoàng Quân tại Chợ Lớn ký, nêu rõ: “Bắt đầu từ ngày 22-11-2004, chúng tôi sẽ tiến hành bàn giao nền cho khách hàng. Thời gian bàn giao nền là 10 ngày kể từ ngày ra thông báo...”. Tuy nhiên, gia đình DV Hồng Ánh chỉ mừng... hụt!. Chờ thêm vài tháng, liên tục trong hai tháng 2 và 3-2005, gia đình Hồng Ánh nhận được 2 thông báo (cũng do ông Trương Đình Thảo ký) “trấn an” tiếp: “...chúng tôi sẽ giao nền cho quý khách chậm nhất là ngày 30-4-2005”. Song, đến ngày 19-4-2005, gia đình Hồng Ánh lại tiếp tục nhận một thông báo dời thời điểm giao nền đến thời điểm nào không rõ và “mong nhận được sự chia sẻ và thông cảm...”. Như vậy, tính từ thời điểm Công ty Hoàng Quân hứa giao nền theo như hợp đồng đã ký kết đến nay đã kéo dài hơn 15 tháng, nhưng bên mua vẫn chờ dài cổ...
Quá bức xúc trước hành động xem thường khách hàng của Công ty Hoàng Quân, ngày 20-6, DV Hồng Ánh đã quyết định nộp đơn khởi kiện doanh nghiệp này tại TAND quận 5.
Ngày 24-6, chúng tôi đã trao đổi qua điện thoại với hai lãnh đạo Công ty Hoàng Quân là ông Lê Quang Hàng và Trương Thái Sơn cùng là phó tổng giám đốc thì hai ông cho biết do mới biết thông tin này, nên đã chỉ đạo chi nhánh Chợ Lớn báo cáo về vụ việc trên. Đồng thời, đề nghị chúng tôi liên hệ với ông Trương Đình Thảo, Giám đốc Chi nhánh Công ty Hoàng Quân tại Chợ Lớn. Tuy nhiên, dù chúng tôi cố gắng liên lạc và để lại tin nhắn với lãnh đạo chi nhánh nhưng đến tối 24-6, vẫn chưa nhận được hồi âm giải thích xung quanh vụ việc trên.
Ngoài DV Hồng Ánh, chúng tôi còn nhận được thông tin có nhiều người khác cũng rơi vào tình trạng trên.