Điều tra cái chết của một “thợ rừng”
(NLĐ) – Chưa có hợp đồng thanh lý và các thủ tục cưa hạ cây rừng nhưng Công ty TNHH Đại Phúc Thành vẫn đưa người vào đốn cây trong lâm trường Nghĩa Trung trước sự làm ngơ của lãnh đạo lâm trường này.
Đến trưa 17-9, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Phước vẫn đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an huyện Bù Đăng khám nghiệm hiện trường để điều tra về cái chết của ông Phan Công Chung (SN 1962, ngụ tổ 25, khu phố Thắng Lợi, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú - Bình Phước) do bị cây rừng đè.
Trước đó, vào chiều 15-9, được sự chỉ đạo của ông Phan Công Khánh, Giám đốc Công ty TNHH Đại Phúc Thành, trụ sở trên Quốc lộ 14 (xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú), ông Chung cùng một số “thợ rừng” khác (những người chuyên sống bằng nghề cưa cây rừng) vào khu rừng nguyên sinh thuộc khoảnh 4, tiểu khu 308 do Nông lâm trường Nghĩa Trung quản lý để cưa hạ cây rừng.
Trong lúc hạ một cây có đường kính trên 0,7 m, bất ngờ cây này đổ ập xuống đè ngang người ông Chung làm nạn nhân chết tại chỗ. Đến 21 giờ cùng ngày, xác nạn nhân mới được đưa về nhà để an táng.
Theo nguồn tin riêng của phóng viên Báo Người Lao Động, khu rừng nơi ông Chung đi cưa cây thuê dù chưa được ký hợp đồng thanh lý cũng như chưa có bất cứ thủ tục nào để phá rừng nhưng ban lãnh đạo Nông lâm trường Nghĩa Trung vẫn làm ngơ để Công ty TNHH Đại Phúc Thành cho người vào cưa hạ cây. p