Đình chỉ điều tra vụ “bảo vệ quán cơm Minh Đức đánh người”

(NLĐO)- Ông Lê Văn Ngai (60 tuổi, Việt kiều Hà Lan), người bị bảo vệ quán cơm Minh Đức đánh bị thương, đã tỏ ra khá bức xúc khi nhận được quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án của Công an quận 1, TPHCM.

Trước đó, tối 30-7-2010, sau khi ăn cơm tại quán cơm Minh Đức (đường Tôn Thất Tùng, quận 1), ông Ngai bị bảo vệ của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Môtô Thành Công (do quán cơm Minh Đức thuê) dùng roi điện và hung khí đánh, đá dã man.
 
Anh Huỳnh Ngọc Thuận thấy vậy lao vào can ngăn cũng bị vạ lây, bị đánh chảy máu đầu.
 
Những bảo vệ hung hăng này chỉ giải tán khi cảnh sát 113 hú còi.
 
img
 
Ông Ngai lúc còn trên giường bệnh
 
Theo kết quả giám định của cơ quan chức năng, ông Lê Văn Ngai bị thương tật 8% vĩnh viễn.

Ngày 10-1-2011, Công an quận 1 ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án với nội dung “Sau khi tiến hành điều tra thấy đã hết thời hạn điều tra, tỉ lệ thương tật của ông Lê Văn Ngai là 8% xếp loại vĩnh viễn nhưng chưa xác định được tỉ lệ thương tật của từng đối tượng đã gây thương tích cho ông Ngai là bao nhiêu %”.

Điều đáng nói là quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án được ký ngày 10-1-2011 nhưng không được chuyển cho nạn nhân. Đến ngày 25-2-2011, ông Ngai nhờ luật sư đến Công an quận 1 hỏi thì mới nhận được quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lê Văn Ngai cho biết sẽ tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng và VKSND quận 1 để vụ án cần được tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các bên.
 

Bảo vệ quán Minh Đức từng đánh vợ tham tán đại sứ quán nhập viện

Ngày 18-1-2010, ông Tô Minh Đức (tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia) cùng vợ là bà Phạm Thị Mỹ Dung vào ăn cơm trưa tại tiệm cơm Minh Đức. Do mâu thuẫn, nhân viên quán cơm đã tát vào mặt bà Dung và tấn công bà. Không chỉ vậy, nhóm này còn hành hung luôn cả ông Đức.
 
Nhiều thực khách trong quán can ngăn, giúp vợ chồng ông tham tán tháo chạy. Trên đường đi, bà Dung bị ngất xỉu và được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Sài Gòn, sau đó được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy.