“Đinh tặc” là... chuyện nhỏ (?!)
(NLĐO) - Sáng 16-6, TAND thị xã Thủ Dầu Một - Bình Dương đã tuyên hoãn xét xử “đinh tặc” Nguyễn Thế Công (31 tuổi, quê Thanh Hóa) vì vắng mặt người bị hại.
Nguyễn Thế Công là người rải đinh trên đại lộ Bình Dương và bị các “hiệp sĩ” bắt quả tang vào dịp Tết Tân Mão vừa qua.
Công khai nhận mỗi lần thay ruột xe cho khách, y lấy 50.000 đồng trong khi giá ruột mua vào chỉ 29.000 đồng.
Trước đó, ngày 28-12-2010, TAND thị xã Thủ Dầu Một đã hoãn xét xử đinh tặc Nguyễn Văn Công (20 tuổi, quê Ninh Bình) cũng do vắng người bị hại.
Hiện tượng người bị hại không chịu lộ diện đã gây nhiều khó khăn trong công tác điều tra, truy tố, xét xử “đinh tặc”. Theo một “hiệp sĩ”, lý do người bị hại không chịu tố cáo một phần là do sợ trả thù, phần khác có suy nghĩ xem “đinh tặc” là... chuyện nhỏ!