Đòi nợ 2 triệu đồng, một "trùm" bị đâm chết
(NLĐO)- Chiều 22-6, Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án “giết người” và “cố ý gây thương tích” đối với hai anh em Nguyễn Văn An (SN 1990) và Nguyễn Văn Long (SN 1989), làm nghề mổ bò, trú tại tổ 1, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng).
Ngày 20-6, Trương Quang Tùng (SN 1978, trú tại 630/17, Trưng Nữ Vương, TP Đà Nẵng), và Nguyễn Thiện Vũ (SN 1990, trú tại tổ 16, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng)- trùm đòi nợ thuê, cùng 4 đối tượng khác (đều có tiền án, tiền sự) mang theo hung khí kéo đến nhà An, Long đòi nợ 2 triệu đồng.
Ông Nguyễn Nở (SN 1962)- cha của An, Long, bảo Tùng về mai sẽ trả nhưng Tùng và những đối tượng đi cùng lấy dao và kiếm tự tạo ra rượt đâm ông Nở.
An và Long đang uống cà phê gần nhà nghe hô hoán chạy về thì thấy Tùng đang kẹp cổ mẹ mình là bà Huỳnh Thị Phượng. Cả hai anh em cùng lấy dao mổ bò đâm Tùng và Vũ làm cả hai bị thương nặng.
Ngay sau đó, lực lượng Công an quận Ngũ Hành Sơn có mặt tại hiện trường kịp thời bắt An và Long, đưa các nạn nhân đi Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.
Vì vết thương quá nặng nên đến sáng 21-6, Tùng bị chết, riêng An cũng đang trong tình trạng thập tử nhất sinh.
Theo công an Đà Nẵng, vụ việc do thiếu nợ chứ không phảI cá độ bóng đá như dư luận bàn tán.