Đủ chiêu chôm đồ chùa

Chùa càng cổ hoặc đã được Nhà nước công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia thì càng bị trộm rình mò

img

Kẻ trộm rất dễ ẩn náu trong dòng người đi lễ đầu năm để chôm đồ của nhà chùa. Ảnh: N.PHÚ

Tháng giêng là khoảng thời gian khách thập phương viếng thăm chùa đông nhất và đó cũng là cơ hội để kẻ trộm dễ dàng trà trộn, thám thính và... chôm đồ chùa. Đã có hàng loạt vụ trộm cắp xảy ra, hàng trăm lư đồng, chuông đồng, chân đèn và các vật dụng có giá trị bị chôm bằng những chiêu thức độc.


Từ Việt kiều giả đến người con hiếu thảo

Dư luận gần đây xôn xao về một tay siêu trộm đồ chùa có dáng vẻ của một phụ nữ sang trọng, tuổi chỉ ngoài 30. Trong 5 ngày (từ đêm giao thừa đến mùng 4 Tết Kỷ Sửu), người này đã 6 lần trộm hàng chục lư đồng, chuông đồng, chân đèn... ở nhiều ngôi chùa. Vụ việc chỉ bị phát hiện khi cô ta định cuỗm 3 chuông đồng tại chùa Thầy Sửu trên địa bàn huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  vào tối mùng 4 Tết. Trước đó, vào rạng sáng mùng 4, người này tự xưng là Việt kiều Canada ghé thăm chùa Phước Tường ở thị trấn An Thạnh, Thuận An, Bình Dương và trộm một số chuông đồng, khánh bạc. Tại Cơ quan Công an tỉnh Bình Dương, kẻ trộm khai tên là Lê Thị Nguyệt, 32 tuổi, ngụ ở huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Cũng dùng chiêu Việt kiều, trước đó, Lương Văn Vinh, 37 tuổi (phường 21, quận Bình Thạnh- TPHCM) bị Công an huyện Hàm Thuận, Bình Thuận bắt giữ khi cùng 3 người đàn ông  khác vào chùa Long Thọ cầm máy ảnh, máy quay phim để che mắt nhằm trộm cắp tài sản. 

Liều lĩnh hơn chiêu giả Việt kiều phải kể đến “kịch bản người con hiếu thảo” mà kẻ trộm đã diễn một cách thành thục vào ngày mùng 2 Tết tại chùa Vân Sơn, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Khoảng hơn 11 giờ,  một thanh niên với vẻ mặt buồn rười rượi chạy xộc vào chùa nói cha anh ta đột ngột qua đời nên thỉnh thầy về tụng gấp. Sau khi được các tăng, ni trong chùa hướng dẫn các thủ tục làm đám tang, người thanh niên này móc túi lấy điện thoại gọi về nhà để thông báo. Anh ta bấm điện thoại liên tục rồi áy náy nói điện thoại hết pin. Một ni sư trong chùa  lấy  điện thoại cho gã mượn gọi nhưng vừa cầm điện thoại, gã đã chạy vụt ra cổng rồi leo lên xe máy chờ sẵn biến mất.


Chùa càng cổ càng lo

Tại chùa Trung Nghĩa, quận Gò Vấp-TPHCM, kẻ trộm cũng vừa lấy mất 5 bộ giàn giáo, 2 lư đồng và  chuông đồng. Trước đó, vào tháng 12, cũng tại ngôi chùa này, một toán trộm khác đã bị dân quân đuổi bắt khi vác một bao tải hơn 50 kg gồm những vật dụng có giá trị của chùa. Theo các thầy làm ở văn phòng chùa Giác Lâm, quận 11- TPHCM, chùa càng lâu năm, trộm rình mò càng nhiều vì ở các ngôi chùa này có rất nhiều cổ vật. Chùa Giác Viên (quận 11) - ngôi chùa đã được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia- bị trộm rinh một đại hồng chung có niên đại hàng trăm năm. Chùa Phụng Sơn (hay còn gọi là chùa Gò, quận 11) - một ngôi chùa được xếp vào hàng những ngôi chùa cổ nhất TPHCM và cũng được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia - cũng bị lấy đi lư đồng, bộ chén sứ cổ hàng trăm năm tuổi. Tình hình trộm cắp ở chùa Phụng Sơn phức tạp đến nỗi trụ trì chùa phải xin chính quyền địa phương cho  thành lập một đội bảo vệ chuyên tuần tra theo dõi ở chùa. Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, các nhân viên bảo vệ ở đây mệt mỏi nói: “Bọn trộm thấy chúng tôi canh phía trước là nhảy vào phía sau chùa. Bất cứ khách nào đeo túi xách, ba lô bước vào chùa, thấy khả nghi là chúng tôi phải bám theo, lơ là một chút là mất đồ như chơi”.

Thầy Thích Lệ Châu, thành viên Ban Tăng sự Thành hội Phật giáo TPHCM, tiết lộ: Ở TPHCM, muốn kiếm lư đồng, tượng Phật, chân đèn... bị mất trộm, các thầy thường đi lùng sục ở các cửa hàng bán đồ đồng trên đường Trường Chinh, quận Tân Bình. Nơi đây là điểm tiêu thụ “ruột” của những tay trộm đồ chùa chuyên nghiệp. Theo ghi nhận của chúng tôi tại một cửa hàng nằm trên đường Trường Chinh, bên cạnh lư đồng, chân đèn mới toanh được bày bán, nơi đây còn trưng rất nhiều tượng Phật, đồ đồng có bề ngoài xưa cổ, không rõ nguồn gốc!