Đứa con tàn độc

(NLĐ) - Ngày 26-3, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức - TPHCM đã tạm giam Nguyễn Trọng Linh (SN 1968, thường trú thôn 5, xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) để tiếp tục điều tra hành vi “giết người”. Nạn nhân là mẹ ruột của Linh, bà Thái Thị Quế (SN 1937, ngụ đường số 48, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức - TPHCM).

Theo lời khai ban đầu của Linh tại công an, trưa 24-3, sau khi nhậu ở quận Gò Vấp - TPHCM, Linh gọi taxi về nhà mẹ. Khi về đến nhà, do không có tiền trả nên tài xế taxi chở Linh tới Công an phường Hiệp Bình Chánh để nhờ can thiệp. Biết được tin, bà Quế lấy 400.000 đồng để trả tiền taxi cho con trai. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, do bị mẹ mắng, Linh đẩy mẹ vào nhà vệ sinh rồi lấy con dao xếp đâm 1 nhát vào cổ, sau đó đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực, mặt mẹ mình. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị đâm tới 8 nhát dao!
img
Nguyễn Trọng Linh, kẻ giết mẹ, đang bị tạm giam tại Công an quận Thủ Đức

Gây án xong, hung thủ rửa con dao nhét vào lưng quần, kéo nạn nhân ra nằm trước nhà vệ sinh, móc túi lấy được 70.000 đồng rồi tắt đèn, khóa cửa đi bộ ra cầu Bình Triệu (phường Hiệp Bình Chánh) để ném con dao gây án xuống sông, sau đó đón xe đò về nhà ở xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Trưa 25-3, hai người con khác của bà Quế đã phát hiện bà Quế nằm chết trên nền nhà trong tư thế nằm ngửa, máu ra nhiều ở vùng ngực và đầu.

Sau khi về đến Bình Thuận, biết không thể trốn thoát nên đến chiều 25-3, Linh tới Công an huyện Đức Linh tự thú. Theo cơ quan công an, Linh là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh chị em, hung thủ từng có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.