Đưa dao chứng minh tình cảm, người yêu chết, thiếu phụ ở tù

(NLĐO) - Do bị người yêu nghi ngờ mình ngoại tình, chàng trai đưa dao để chứng minh tình cảm thì bị bạn gái đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong.

VIDEO: Khi bạn trai đưa dao thách thức đâm để chứng minh tình cảm, Phạm Thị Thúy Huỳnh đâm anh này nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong (Thực hiện: Quốc Chiến)

Sau một ngày mở phiên tòa sơ thẩm xét xử, chiều 31-1, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Thúy Huỳnh (31 tuổi, quê Vĩnh Long) 8 năm tù về tội "Giết người".

Tại phiên tòa, bị cáo Huỳnh khóc nức nở suốt quá trình xét xử, thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Huỳnh khai không cố ý tước đoạt mạng sống của người yêu, án mạng xảy ra ngoài ý muốn của bản thân.

Đưa dao chứng minh tình cảm, người yêu chết, thiếu phụ ở tù - Ảnh 2.

Bị cáo Phạm Thị Thúy Huỳnh tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, vào năm 2010, Huỳnh và anh Trần Tôn Bình có quan hệ tình cảm với nhau. Đến năm 2015, anh Bình dọn về sống chung với Huỳnh tại phòng trọ ở đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM.

Gần 20 giờ ngày 15-3-2017, anh Bình chở Huỳnh đi uống nước tại quán quán cà phê ven sông Ông Lớn ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM. Lúc này, Huỳnh đòi chia tay với anh Bình vì phát hiện anh có bạn gái mới. Tuy nhiên, anh Bình không thừa nhận và không chấp nhận chia tay.

Cả hai xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Trong lúc tức giận, anh Bình rút dao ra đưa Huỳnh rồi thách thức: "Em không tin thì đâm anh đi" để chứng minh tình cảm.

Trong lúc giằng co, Huỳnh ngã lên lên người người yêu khiến con dao đâm vào bụng anh này. Hoảng sợ, Huỳnh liền rút dao ra. Anh Bình chồm dậy, đè Huỳnh vào lưng ghế.

Lúc này, Huỳnh cầm dao đâm loạn xạ gây nhiều vết trầy xước cho anh Bình. Trong đó có nhiều nhát gây trọng thương cho nạn nhân. Anh Bình sau đó bỏ chạy ra đường và ngã gục. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Hung thủ cũng bị bắt giữ ngay sau đó