Đưa thi hài sinh viên Tăng Quốc Bình về Nội Bài

Không hỏa táng thi hài Bình tại Nga vì vướng luật. Ngày 17-1, ông Vũ Bá Mận, cậu ruột của sinh viên Tăng Quốc Bình (người bị nhóm đầu trọc phân biệt sắc tộc giết hại tại Nga), cho biết sáng nay (18-1), thi hài Bình được đưa về sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Theo ông Mận, gia đình dự tính hỏa táng Bình tại Nga rồi đưa tro hài cốt về Việt Nam. Tuy nhiên, theo quy định của luật pháp Nga, nạn nhân trong những vụ án mạng xảy ra tại Nga không được tiến hành hỏa táng do sau này trong quá trình điều tra, công an có thể khai quật tử thi, vì thế gia đình quyết định đưa thi hài Bình về nước.

img
Sinh viên Tăng Quốc Bình. (Nguồn: Internet)

Sau khi phúng viếng tại nhà tang lễ Bệnh viện Bốt-ki-na vào chiều 15-1, thi thể Bình được đưa vào quan tài kẽm, bảo quản trong kho lạnh chờ đưa về nước... Từ Nội Bài, quan tài đưa thẳng xuống Hải Phòng để hỏa táng. Sau đó, tro cốt của Bình được đưa về nhà tại Hải Dương và gia đình sẽ phát tang theo tục lệ.
Đến ngày hôm sau (19-1) bình tro hài cốt của Bình sẽ được chuyển về nhà thờ họ nội tại huyện Thanh Hà.
Giải thích việc không đưa thi hài Bình về nhà làm đám tang, ông Mận tâm sự: “Sợ bố mẹ cháu nhìn thấy sẽ bị xúc động đến phát điên. Ngoài ra, nếu thiêu tại Hà Nội, phải chờ đến ngày hôm sau mới lấy được tro cốt, sẽ không đúng kế hoạch thời gian dự định. Ở Hải Dương thì chưa có nơi hỏa táng nên phải vòng xuống Hải Phòng”.
Trao đổi với PV qua điện thoại, từ Matxcơva, anh Nguyễn Văn Sơn - một sinh viên đang du học tại đây cho biết kể từ sau ngày Bình bị giết hại, an ninh tại những nơi công cộng ở thành phố này đã được tăng cường.