Dùng visa giả, một người Malaysia bị tù

(NLĐO)- Trước tòa, bị cáo người Malaysia khai rằng mình bị một người bạn lừa đưa visa giả để rút tiền ngân hàng, không có ý định phạm tội.

Ngày 15-5, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Choo Wee Fah (SN 1978, quốc tịch Malaysia) 3 năm tù về tội “Lưu hành các giấy tờ có giá giả khác”.

img
Bị cáo Choo Wee Fah

Theo cáo trạng, sáng 18-7-2011, Choo Wee Fah dùng visa và hộ chiếu giả đến Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Bùi Viện, quận 1-TPHCM để rút 2.000 USD. Qua kiểm tra, nhân viên ngân hàng phát hiện visa giả nên báo công an phường đến lập biên bản phạm tội quả tang.

Tại CQĐT, Choo Wee Fah khai rằng y nhập cảnh Việt Nam cùng với một người đàn ông tên Alex. Khi đến TPHCM, Choo Wee Fah  đã đưa tất cả giấy tờ tùy thân cho Alex để thuê phòng khách sạn.

Sau đó, do thiếu tiền nên Choo Wee Fah hỏi mượn Alex. Vì không có tiền mặt nên Alex đưa cho Choo Wee Fah hộ chiếu và hai visa, nói rằng nếu đến ngân hàng rút được tiền thì cho mượn.

Tuy biết đây là hộ chiếu và visa giả nhưng Choo Wee Fah vẫn đi cùng Alex đến ngân hàng rút tiền. Khi bị phát hiện, Choo Wee Fah bị bắt giữ còn Alex đã bỏ chạy.

Quá trình điều tra đã xác định sau khi nhập cảnh Việt Nam, Choo Wee Fah ở cùng phòng khách sạn với Lee Lih Cheng và Lim Boon Chon (tức Alex).

Lee Lih Cheng đã bị khởi tố điều tra trong một vụ án khác về tội “Vận chuyển các giấy tờ có giá giả khác”. Hiện Lim Boon Chon đang bị truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.