Đuổi bắt cướp, “Hiệp sĩ đường phố” bị chấn thương

(NLĐO)- Lúc 14 giờ 50 phút ngày 9-10, trong lúc đi “tuần tra” trên đường Lý Thái Tổ, phường 9, quận 10, TPHCM; “Hiệp sĩ đường phố” Nguyễn Văn Minh Tiến (nhân vật từng bắt gần 300 vụ cướp giật tài sản công dân mà Báo Người Lao Động đã thông tin), phát hiện 2 đối tượng đi trên một xe máy có dấu hiệu khả nghi nên bám theo.

Khi đến trước cổng Bệnh viện Nhi Đồng I (Q.10), hai đối tượng bất ngờ chạy chậm lại và giật dây chuyền vàng của 1 phụ nữ khoảng 45 tuổi đi từ trong bệnh viện ra.

Anh Nguyễn Hồng Phúc (SN 1988, người được “Hiệp sĩ đường phố” chở theo để dạy bắt cướp), kể lại: Lúc đó anh Tiến bảo tôi ở lại, đưa người bị hại tới công an phường trình báo, còn anh tăng ga đuổi theo 2 tên cướp. Đuổi đến ngã tư Trần Nhân Tôn-Ngô Gia Tự (Q.10), bất ngờ người điều khiển xe máy chạy phía trước anh Tiến quay ngược lại và tai nạn đã xảy ra.

Ngay lúc đó, các trinh sát đội đặc nhiệm hình sự Công an quận 10 trên đường tuần tra phát hiện sự việc đã cùng người dân đuổi theo bắt được 2 tên cướp. Song song đó, anh Lê Trí Phương (SN 1990, người liên quan trong vụ tai nạn), gọi xe chở anh Tiến vào bệnh viện để cấp cứu.

Tại Công an phường 8 (Q.10), hai đối tượng cướp giật khai tên là Ngô Thanh Bằng (SN 1984) và Phạm Văn Tuyên (SN 1987), cả 2 đều ngụ quận Tân Phú-TPHCM.

Hiện anh Minh Tiến đã được các bác sĩ tiến hành chụp CT phần đầu, và đang được điều trị tại bệnh viện.