Ghét cháu, bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu bán cho khách

(NLĐO) – Từ chuyện mâu thuẫn đất đai, cạnh tranh buôn bán, người cô đã lén lấy thuốc chuột bỏ vào nồi bún riêu sắp bán của cháu để trả thù.

Ngày 25-12, Công an quận 9, TP HCM cho biết đang tạm giữ bà H.T.N.Đ (52 tuổi) để làm rõ nghi vấn đổ thuốc chuột vào nồi bún riêu của chị Trần Thị Bạch Tuyết (37 tuổi, cháu bà Đ.) tại đường Nam Cao, phường Tân Phú, quận 9.

Lực lượng chức năng đã niêm phong nồi nước lèo và trích xuất một số camera an ninh gần đó.

Theo thông tin ban đầu, lúc 5 giờ ngày 25-12, chị Tuyết vào nhà lấy nguyên liệu để mang ra bán thì bên ngoài, bà Đ. nhanh tay mở nắp nồi nước lèo, thả thuốc chuột vào.

img

Lực lượng chức năng đang niêm phong nồi bún riêu có thuốc chuột bên trong.

Lực lượng chức năng đang niêm phong nồi bún riêu có thuốc chuột bên trong.

Đến khi bước ra kiểm tra lại nồi nước lèo, chị Tuyết ngửi thấy mùi lạ, có màu bất thường. Nghi có chuyện chẳng lành, chị Tuyết tìm bà Đ. hỏi rõ thì bà này chối bỏ.

Tại cơ quan công an, bà Đ. đã thừa nhận hành vi của mình, lý do là vì tranh chấp đất đai và ganh ghét chuyện mua bán.

Bà Đ. và chị Tuyết cùng bán bún riêu, cách nhau vài chục mét. Mỗi ngày nồi bún riêu của chị Tuyết phục vụ trung bình 70 khách.