Giả bị cướp, kế toán rinh 230 triệu đồng

(NLĐO)- Ngày 10-4, Trần Viết Hùng, sinh năm 1974, trú tại phường Lê Mao, thành phố Vinh (Nghệ An) là kế toán kiêm thủ quỹ Trạm xăng dầu ở phía nam thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã thú nhận trước Công an thị xã Hồng Lĩnh là đã dựng nên hiện trường giả vụ án để lấy của trạm xăng dầu này 230 triệu đồng.

img
Vì mê chơi đề, thủ quỹ kiêm kế toán đã thụt két hơn 200 triệu đồng. Ảnh minh họa 

Cùng ngày 10-4, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Viết Hùng.

Trước đó, vào lúc 8 giờ 30, ngày 31-3, Hùng đến Công an thị xã Hồng Lĩnh khai báo: Vào lúc 3 giờ sáng 31-3, khi Hùng đang ngủ thì có người đến gọi mua xăng. Hùng mở cửa thì có 4 đối tượng ập vào gí súng vào đầu bắt Hùng mở két và lấy đi 230 triệu đồng.

Theo TTXVN, qua khám nghiêm hiện trường kết hợp với sử dụng các biện pháp nghiệp vụ khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh khẳng định chính tên Hùng dựng nên hiện trường giả và lấy trộm số tiền trên.

Hùng khai, y đã lấy tiền bán xăng dầu để chơi đề, nên đã nghĩ ra ''trò'' ma quái này.