Giả công an, "lột" sạch tài sản người nước ngoài

(NLĐ) – Sau khi dụ được một thanh niên người nước ngoài hút cần sa, gã xe ôm giở chiêu giả công an buộc người thanh niên nước ngoài phải đưa 8 triệu đồng, nếu không sẽ bị bắt về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau khi lấy tiền, gã xe ôm bắt nạn nhân phải đưa thêm máy ảnh, laptop nhưng chưa kịp đi thì đã bị công an bắt.
 
Ngày 24-10, cơ quan CSĐT Công an quận 1 - TPHCM đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đặng Tuấn Thanh (SN 1995, quê Tây Ninh, tạm trú quận 7, hành nghề xe ôm) để lập hồ sơ xử lý hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó lúc 22 giờ ngày 18-10, Thanh điều khiển xe máy rảo xe quanh đường Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) để tìm khách đi xe ôm. Khi phát hiện anh Harry Chafer Cook (SN 1989, quốc tịch Anh, lưu trú quận 1) đang đi dạo trên đường, Thanh mời đi xe ôm nhưng anh Cook từ chối.
 
Lúc này, Thanh rút từ trong người ra 1 điếu bồ đà (cần sa) mời anh Cook hút miễn phí. Sau đó Thanh chở anh Cook ra Công viên 23-9 để hút bồ đà.
Trong lúc anh Cook đang “phê”, Thanh giở quẻ xưng là công an và yêu cầu anh Cook phải đưa cho Thanh 8 triệu đồng nếu không sẽ bị bắt về hành vi sử dụng ma túy trái phép. Do không hiểu luật pháp Việt Nam, lo sợ bị bắt nên anh Cook móc bóp rút ra 2 triệu đồng đưa cho Thanh nhưng gã xe ôm bất lương không đồng ý và buộc anh Cook cùng hắn đến trụ ATM gần đó rút thêm 4,8 triệu đồng. Khi đã lấy của anh Cook 6,8 triệu đồng, Thanh chở nạn nhân về khách sạn nơi anh Cook đang lưu trú rồi tiếp tục bắt nạn nhân phải đưa cho hắn máy chụp ảnh kỹ thuật số, máy vi tính xách tay.
 
Anh Cook đồng ý, hẹn sẽ giao số tài sản trên cho Thanh tại Công viên 23-9 vào ngày hôm sau.

Đúng 11 giờ ngày 19-10, khi Thanh đang nhận số tài sản của anh Cook tại Công viên 23-9 thì bị các công an viên phường Phạm Ngũ Lão bắt giữ, đưa về đồn.