Giải cứu học sinh lớp ba bị bắt cóc để đòi nợ

(NLĐO)- Sau một ngày tìm kiếm, đến 9 giờ 30 phút sáng nay, 20-5, Công an huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) đã giải cứu được cháu Phan Ghi Duy (học sinh lớp 3, trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, xã Ea Mnang) và bắt hai vợ chồng bà Nguyễn Thị Lộc, Nguyễn Văn Thuận (trú thôn 2A, xã Ea Mnang, huyện Cư M’gar) kẻ bắt cóc cháu Duy, đang trốn ở nhà người quen tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào lúc 8 giờ sáng ngày 19-5, bà Nguyễn Thị Lộc đã bắt cóc cháu Phan Ghi Duy (con chị Phan Thị Hòa, SN 1972, ở xã Ea Mnang). Trước khi dắt cháu Duy bỏ trốn, bà Lộc để lại mảnh giấy với lời nhắn nhờ con gái chị Hòa điện cho mẹ trả tiền cho bà. Nếu trong vòng 24 tiếng mà không trả thì “mạng sống của cu út (là cháu Duy - PV) không được đảm bảo an toàn”.
 
Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Cư M’gar đã phối hợp với Công an xã Ea Mnang khoanh vùng tìm kiếm và đem tiền đến gia đình bà Lộc để chuộc cháu Duy nhưng bà vẫn không chịu giao trả.

Được biết, mẹ của Duy vay bà Lộc 20 triệu đồng nhưng do làm ăn thua lỗ nên đã bỏ trốn khỏi địa phương, giao cháu Duy cho dì ruột chăm sóc.